Trẻ em Mexico bị lôi kéo thành sát thủ băng đảng: Góc khuất tội phạm

Tại Mexico, các băng đảng tội phạm đang ngày càng lợi dụng trẻ em, biến chúng thành những sát thủ máu lạnh. Những đứa trẻ này, với tuổi đời còn rất trẻ, bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và ma túy, trở thành công cụ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các băng đảng.

Sol, một cựu sát thủ nhí 20 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện của mình với hãng tin Reuters. Cô gia nhập băng đảng khi mới mười mấy tuổi, sau khi được một người quen giới thiệu. Ban đầu, Sol chỉ làm công việc canh gác, nhưng nhanh chóng được tin tưởng và giao những nhiệm vụ nguy hiểm hơn.

“Tôi tuân theo lệnh của ông trùm một cách mù quáng. Tôi cứ nghĩ họ yêu thương tôi,” Sol kể lại. Cô cho biết mình nghiện ma túy đá từ năm 9 tuổi và từ chối tiết lộ số người đã giết trong thời gian phục vụ băng đảng. Sol bị bắt năm 16 tuổi vì tội bắt cóc và phải ngồi tù ba năm trong trại giam dành cho trẻ vị thành niên.

Theo các chuyên gia an ninh, những đứa trẻ như Sol là nạn nhân của một chiến dịch có chủ đích từ các tổ chức tội phạm Mexico. Các băng đảng này lợi dụng sự khao khát địa vị và cảm giác thuộc về một tập thể của trẻ em để chiêu mộ chúng. Trong giới tội phạm, những đứa trẻ này được gọi là “pollitos de colores” (gà con sặc sỡ), một thuật ngữ ám chỉ những con gà con được nhuộm lông để bán tại các hội chợ ở Mexico. Chúng rẻ tiền, bắt mắt và không sống được lâu.

Reuters đã phỏng vấn 10 sát thủ nhí đang hoạt động, 6 cựu sát thủ nhí (trong đó có Sol) và 4 thành viên băng đảng cấp cao. Tất cả đều khẳng định rằng các băng đảng Mexico đang tăng cường chiêu mộ và đào tạo trẻ em làm sát thủ. Các em thường được người thân hoặc bạn bè lôi kéo tham gia, chủ yếu vì mong muốn được thuộc về một tập thể. Phần lớn xuất thân từ những gia đình tan nát vì bạo lực và ma túy.

Một sát thủ nhí 14 tuổi, đã làm việc cho băng đảng được 8 tháng, chia sẻ: “Tham gia là coi như ký sẵn án tử. Nhưng xứng đáng.” Cậu bé nói rằng cậu không còn đói và cảm thấy như có một gia đình.

Cô bé Sol trả lời phỏng vấn của Reuters tại một địa điểm không được tiết lộ ở Mexico hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
Phỏng vấn bí mật bé Sol: Nỗi đau trẻ em Mexico dưới bóng tội phạm (Reuters). Ảnh: Internet

Bộ Lao động Mỹ ước tính có khoảng 30.000 trẻ em tham gia các tổ chức tội phạm Mexico. Các nhóm vận động cho rằng số lượng trẻ em dễ bị tổn thương và có khả năng bị lôi kéo lên tới 200.000 người.

Một báo cáo của chính phủ Mexico năm 2024 cho thấy có những em chỉ mới 6 tuổi đã gia nhập băng đảng. Các tổ chức tội phạm cũng tăng cường sử dụng game và mạng xã hội để thu hút những thành viên nhí. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 70% thanh thiếu niên bị lôi kéo vào các băng đảng lớn lên trong môi trường có mức độ bạo lực cực đoan cao.

Dulce Leal, giám đốc nhóm vận động Reinserta, cho biết: “Ngày càng nhiều băng đảng lợi dụng trẻ em. Vấn nạn này nở rộ song song với xu hướng chơi game công nghệ mới được tích hợp chức năng trò chuyện.”

Một cậu bé cầm súng giả trong sự kiện nâng cao nhận thức về tình trạng tội phạm có tổ chức ở bang Guerrero, Mexico, năm 2021. Ảnh: AP
Mexico: Tội phạm có tổ chức và sự thật đau lòng về trẻ em (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Những em nhỏ nhất thường được giao những công việc đơn giản như chuyển tin hoặc canh gác. Tuy nhiên, sự trung thành và dễ bảo khiến chúng nhanh chóng trở nên hữu dụng. Một thành viên băng đảng cho biết, đến 8 tuổi, nhiều em đã có thể sử dụng súng và sẵn sàng giết người.

Chính phủ Mexico đang tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực băng đảng và triển khai các chương trình ngăn chặn trẻ em sa vào ma túy và con đường tội phạm, nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển đáng kể.

Daniel, 20 tuổi, gia nhập băng đảng từ năm 16 tuổi. Anh cho biết mình đã chứng kiến nhiều bạn bè chết vì bị đối thủ hoặc chính băng đảng của mình sát hại. Vào tháng 11/2024, Daniel đã trốn khỏi băng đảng và đang xin tị nạn ở Mỹ.

Còn Sol, cô đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới ở Mexico. Cô đang học luật và muốn trở thành cố vấn cho những trẻ em bị cám dỗ bởi con đường tội phạm. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống đến 20 tuổi. Tôi luôn nghĩ mình sẽ chết trước mốc này,” Sol tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *