Vợ đối xử tệ với mẹ chồng: Khắc nghiệt hơn cả với kẻ thù

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được hai năm và có một bé trai một tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khá ổn định nhờ công việc tạm ổn, đủ để lo cho vợ con. Sau đám cưới khoảng nửa năm, tôi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng vì muốn vợ chồng tự lập và cũng để tránh những xích mích mẹ chồng nàng dâu. Một thời gian sau, vợ tôi mang thai và chúng tôi quyết định chuyển về nhà ngoại để tiện chăm sóc và tiết kiệm chi phí. Từ khi con chào đời, công việc của tôi dần ổn định hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Dù mỗi ngày phải di chuyển 100km đi làm (cả đi và về), tôi luôn cố gắng về sớm để chơi với con, cho con ăn và giặt đồ cho con. Thường thì bà ngoại sẽ giúp đỡ, nhưng khi có thời gian, tôi luôn chủ động làm hết mọi việc.

Tôi không cờ bạc, không rượu chè, cũng không thích tụ tập bạn bè. Thỉnh thoảng tôi ra quán cà phê gần nhà để hút thuốc, chứ không hút ở nhà. Mỗi khi nhận lương, tôi chỉ giữ lại một khoản nhỏ để đổ xăng và chi tiêu cá nhân. Vì có xe công ty nên chi phí xăng xe cũng không đáng kể. Về phía vợ tôi, từ khi kết hôn, cô ấy đã không mấy hòa thuận với mẹ chồng, thường xuyên có những lời qua tiếng lại, dù không quá căng thẳng. Hiểu tính mẹ, tôi chủ động đưa vợ ra ngoài sống để tránh ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Nhưng càng ngày, vợ tôi càng có những lời lẽ nặng nề hơn với mẹ chồng. Tôi thường nói với vợ rằng: “Em nói về mẹ anh còn nặng lời hơn cả khi em nói về kẻ thù của mình.” Mỗi lần tôi muốn chở cả nhà về nội chơi là y như rằng vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Vợ tôi không muốn về nhà nội, chỉ khi ông bà nội qua nhà thăm cháu thì cô ấy chấp nhận (nhà nội ngoại cách nhau chưa đầy 3km). Mâu thuẫn duy nhất giữa vợ chồng tôi chỉ xoay quanh chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với vợ, từ nhẹ nhàng đến nghiêm túc, chỉ mong cô ấy có thể bỏ ngoài tai những chuyện liên quan đến mẹ chồng. Tôi không ép vợ phải yêu thương hay nghe lời nhà nội, chỉ cần cô ấy tôn trọng tối thiểu và đừng dùng những lời lẽ tiêu cực khi nhắc đến gia đình chồng. Nhưng vợ tôi nhất quyết không chịu thay đổi.

Ngoài vấn đề này, vợ tôi là một người chu đáo, chăm sóc chồng con rất tốt, lại có ngoại hình ưa nhìn và biết đối nhân xử thế. Tôi không đòi hỏi gì hơn ở vợ. Con tôi còn quá nhỏ và cả hai chúng tôi đều rất yêu con, nhưng tôi tin rằng vợ chồng tôi sẽ không thể sống chung lâu dài vì tôi biết vợ sẽ không thay đổi tính tình. Sống với một người suốt ngày có những lời lẽ không hay về cha mẹ mình, đến một lúc nào đó tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Hiện tại, tôi chỉ mong gia đình được hòa thuận và tôi có thể tiếp tục học thêm ngoại ngữ để công việc thuận lợi hơn. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, tôi lại muốn buông bỏ tất cả những gì mình đang cố gắng xây dựng cho gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *