Cuộc hôn nhân của người phụ nữ 35 tuổi đang rơi vào bế tắc khi thiếu vắng tình yêu và sự đồng điệu trong quan điểm sống. Chị kết hôn được 4 năm thông qua mai mối, một quyết định vội vàng do áp lực từ gia đình, dù chị biết chồng mình không có tình cảm với mình. Sau một năm chung sống, chị trải qua cú sốc sẩy thai, rồi may mắn có thai lại sau đó không lâu.
Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi chị nghe được từ người hàng xóm rằng chồng mình từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Chị đau khổ, thất vọng nhưng chồng lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến cảm xúc của chị. Khi chị hỏi thẳng về tình cảm anh dành cho mình, anh thẳng thắn thừa nhận không yêu chị và sẵn sàng ly hôn nếu chị muốn. Anh cho rằng quá khứ của anh không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và đổ lỗi cho chị là “thần kinh”.
Chị chia sẻ rằng, trước đây chồng chị từng yêu một người ở miền Nam nhưng bị gia đình ngăn cản. Chị cũng từng hỏi anh về người yêu cũ đã ly dị và có con riêng, nhưng anh trả lời một cách vô tâm, chỉ quan tâm đến bản thân.
Hiện tại, chị đang rất giằng xé. Chị không muốn ly hôn vì thương con, nhưng cuộc sống hôn nhân hiện tại lại quá ngột ngạt, khiến chị cảm thấy coi thường chồng. Những cuộc cãi vã thường kết thúc bằng sự im lặng của anh, khiến chị cảm thấy cô đơn và bất lực trong chính ngôi nhà của mình. Chị đang rất hoang mang và không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng này.
Admin
Nguồn: VnExpress