Tiền đạo Amad Diallo của Manchester United đã vướng vào một sự cố gây tranh cãi sau trận giao hữu thua 0-1 hôm 28/5 tại Kuala Lumpur. Khi đội bóng di chuyển về khách sạn, Diallo đã có hành động không đẹp với một nhóm cổ động viên đang chờ đợi, đa phần là người hâm mộ Quỷ Đỏ. Cụ thể, anh đã giơ ngón tay giữa về phía đám đông, một cử chỉ bị xem là khiếm nhã và mang tính xúc phạm.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thông qua các video và hình ảnh, kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào cầu thủ người Bờ Biển Ngà.
Để giải thích cho hành động của mình, Diallo đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X vào tối 29/5. Anh viết: “Tôi tôn trọng tất cả mọi người, trừ những kẻ đã lăng mạ mẹ tôi. Lẽ ra tôi không nên phản ứng như vậy, nhưng tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ở Malaysia với những người hâm mộ chân chính.”

Về phía câu lạc bộ Manchester United, đại diện đội bóng trả lời phỏng vấn của BBC rằng hành động của Diallo là để đáp trả lại “sự lăng mạ cá nhân nghiêm trọng” mà anh phải chịu đựng.

Sau sự việc này, Diallo và đồng đội Alejandro Garnacho đã chụp ảnh cùng người hâm mộ trong thang máy. Garnacho cũng có hành động giơ ngón giữa, tuy nhiên, cử chỉ này được cho là mang tính chất trêu đùa hơn là khiêu khích.
Trong thời gian ở Malaysia, Diallo, Garnacho và một cầu thủ trẻ khác là Ayden Heaven đã thuê xe điện để khám phá Kuala Lumpur. Tuy nhiên, có vẻ như các cầu thủ này đã quên mang theo tiền mặt.
Theo một đoạn video lan truyền trên Reddit, Diallo đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người dân địa phương thông qua ứng dụng phiên dịch để thanh toán tiền thuê xe. Người này đã giúp Diallo trả tiền thuê scooter.
Hiện tại, Manchester United đã rời Malaysia để tiếp tục chuyến du đấu châu Á tại Hong Kong. Đội bóng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim, sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Hong Kong vào lúc 19h ngày 30/5 (giờ Hà Nội).
Admin
Nguồn: VnExpress