Ở tuổi 38, chị đang trải qua những khủng hoảng hôn nhân sâu sắc sau gần 15 năm chung sống. Chồng chị, hơn chị một tuổi, làm việc và có thu nhập tương đương chị (khoảng 15 triệu đồng/tháng). Gia đình anh chị có hai con, 12 và 8 tuổi, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Bên ngoài, chồng chị được nhận xét là người hòa nhã, vui vẻ, quan tâm đến vợ con dù đôi khi có những mâu thuẫn nhỏ. Anh vẫn thường xuyên đưa đón con đi học và không sa đà vào nhậu nhẹt.
Về mặt kinh tế, hai anh chị có một căn hộ cho thuê ở vùng ven. Chồng chị rất hiếu thảo, muốn ở gần bố mẹ nên cả gia đình vẫn sống chung. Anh chị khá tôn trọng sự riêng tư của nhau, không can thiệp hay kiểm tra điện thoại của đối phương. Mỗi tháng, chồng chị đưa cho chị một khoản tiền sinh hoạt, và mỗi người chịu trách nhiệm đóng học phí cho một con. Tuy nhiên, chị nhận thấy đời sống tình dục của hai người không mấy mặn nồng, phần lớn do chị chủ động, và tần suất quan hệ khá thấp. Vì bận rộn chăm sóc con cái, chị cũng không để tâm nhiều đến điều này.
Sự việc bất ngờ xảy ra khi chị vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại mới của chồng. Chị phát hiện anh thường xuyên liên lạc với các dịch vụ massage kích dục, mại dâm và thậm chí là chat sex. Anh thường tranh thủ những giờ nghỉ trưa hoặc những khoảng thời gian ngắn để thực hiện những hành vi này, khiến chị không hề nghi ngờ. Sự thật này khiến chị cảm thấy bàng hoàng và sụp đổ, bởi chị luôn tin rằng chồng mình không cờ bạc hay “gái gú”. Chị lo sợ nếu các con biết chuyện, chúng sẽ nghĩ gì về người cha mà chúng luôn ngưỡng mộ.
Hiện tại, chị vẫn giữ im lặng và giả vờ như không biết chuyện gì, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Chị đang cân nhắc đến việc ly hôn, nhưng lo lắng về quyền nuôi con. Ngoài căn hộ chung, chị không có nhiều tài sản khác, và cũng không có người thân ở Sài Gòn để nương tựa. Thêm vào đó, sức khỏe của chị không tốt, khiến chị càng khó đưa ra quyết định. Chị mong nhận được lời khuyên từ độc giả để có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho bản thân và các con.
Admin
Nguồn: VnExpress