Bán kết Cup Ziaja: Nước mắt tiếc nuối của các nữ tuyển thủ

Những giọt nước mắt đã rơi trên sân bóng rổ VnExpress – Ziaja Cup 2024 tại Hà Nội, khi các đội Kim Liên và Marie Curie TP HCM phải chấp nhận thất bại sát nút trong những trận đấu đầy kịch tính.

Trong trận chung kết, các cô gái Kim Liên đã không thể kìm nén được cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc, dù huấn luyện viên đã cố gắng an ủi. Họ vừa trải qua một trận đấu nghẹt thở với Phan Đình Phùng. So với lần gặp nhau trước đó, khi Phan Đình Phùng dễ dàng giành chiến thắng 36-13, trận đấu này diễn ra cân bằng và kịch tính hơn rất nhiều. Dù vậy, Phan Đình Phùng vẫn chứng minh được bản lĩnh, lật ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc 36-34 nhờ pha phản công quyết định.

Hình ảnh Hà Ninh, cô bé sinh năm 2007, ngồi thu mình trong một góc sân, cố gắng kìm những giọt nước mắt, đã gây xúc động mạnh. Dù ghi được 4 điểm cho đội, Hà Ninh vẫn không khỏi buồn bã. Cô bé từng có đóng góp quan trọng giúp đội vượt qua vòng bảng, dù chỉ ghi được 2 điểm ở trận vòng loại.

Nhiều cầu thủ Kim Liên rời sân với gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe, thể hiện sự tiếc nuối và thất vọng.

Cùng ngày, trận bán kết giữa Marie Curie Hà Nội và Marie Curie TP HCM cũng diễn ra không kém phần căng thẳng. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số, tạo nên một trận đấu nghẹt thở đến những giây cuối cùng. Cuối cùng, Nguyễn Trang Linh đã ghi điểm quyết định, giúp Marie Curie Hà Nội vượt lên dẫn 31-29 khi trận đấu chỉ còn 6 giây. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Marie Curie TP HCM không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối.

Bùi Minh Thư, tuyển thủ U18 quốc gia, là một trong những người xúc động nhất. Từng ghi 24 điểm ở trận trước, nhưng hôm nay cô không thể tái hiện phong độ đó. Thư chia sẻ sự tiếc nuối vì pha đột phá lên rổ cuối trận không thành công. “Em buồn vì chưa thể cùng các đồng đội làm nên thành tích, do không duy trì được thể lực như hôm qua nên hôm nay không thể ghi nhiều điểm”, Thư nói.

Một năm trước, Bùi Minh Thư đã góp phần quan trọng giúp Bà Rịa – Vũng Tàu vô địch nội dung 3×3 tại giải U18 quốc gia, và sau đó cùng đội tuyển Việt Nam giành hạng 4 tại giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại giải đấu lần này, cô đã không thể cùng đồng đội tiến xa hơn.

Khoảnh khắc Bùi Minh Thư ôm mặt khóc nức nở đã thể hiện rõ sự thất vọng của cô. Là người thực hiện cú ném cuối cùng, cú ném trượt của cô đã khiến cơ hội gỡ hòa của đội tan biến. “Đây là điều khiến em cảm thấy ân hận nhất”, Thư nghẹn ngào nói.

Huấn luyện viên Xuân Đào đã đến an ủi các học trò. Anh chia sẻ rằng chiến thuật là yếu tố quan trọng, nhưng đội đã chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo HLV, đội gặp khó khăn do thể lực suy giảm, tinh thần thiếu vững vàng và kỷ luật chiến thuật không được duy trì như kỳ vọng.

“Dù kết quả không như mong đợi, nhiều gương mặt trẻ vẫn để lại dấu ấn, với lòng quyết tâm và tình yêu bóng rổ không dễ dập tắt. Trận thua hôm nay có thể là đoạn kết cho một hành trình, nhưng cũng là khởi đầu cho hành trình trưởng thành mới của những cô gái tuổi 17, 18”, anh Đào nói.

Sau trận đấu, Thủy Tiên và Ngọc Hạnh, đồng đội của Minh Thư, đã gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới toàn đội. “Trận đấu quan trọng nhưng không thể giúp các bạn có được niềm vui trọn vẹn, thật sự rất tiếc”, Tiên chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *