Ngày 30/5 vừa qua, một đoạn video được công bố ghi lại hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tham gia buổi huấn luyện thể lực cùng các binh sĩ trên tàu khu trục USS Dewey. Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-La của ông. Sau buổi tập, ông Hegseth đã có những khoảnh khắc giao lưu thân thiện, bắt tay, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng các thủy thủ trên tàu.
Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ, đồng thời hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị cho tất cả các lực lượng. Ông nhắc lại cam kết của Tổng thống Trump về việc dành 1.000 tỷ USD ngân sách cho chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa sắp tới. Cùng với đó, chính phủ sẽ đẩy mạnh cắt giảm những khoản chi tiêu không hiệu quả và các bộ phận không còn thực sự cần thiết.
“Với nguồn tiền tiết kiệm được, chính phủ sẽ tái đầu tư vào con người và vũ khí, từ đó tăng cường khả năng chiến đấu. Đó là cam kết mà chúng tôi dành cho mọi quân nhân,” ông khẳng định.

Ông Hegseth cũng cam kết rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ đảm bảo quân đội sớm được trang bị những thiết bị tối tân nhất, “từ cấp độ cá nhân cho đến chiến lược,” bao gồm các hệ thống như lá chắn tên lửa Vòm Vàng, tiêm kích F-47, oanh tạc cơ B-21, cũng như các loại tàu mặt nước và tàu ngầm thế hệ mới.

Ông Pete Hegseth, 44 tuổi, từng phục vụ trong Vệ binh Quốc gia Mỹ và mang quân hàm thiếu tá. Việc ông tham gia huấn luyện thể lực cùng binh sĩ không phải là điều mới mẻ kể từ khi ông nhậm chức. Trước đó, vào ngày 17/4, ông Hegseth cũng đã tham gia tập luyện cùng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và lính thủy đánh bộ Mỹ tại căn cứ Henderson Hall, bang Virginia.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Hegseth sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Đối thoại Shangri-La vào ngày 31/5. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ hé lộ chiến lược mới của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Admin
Nguồn: VnExpress