Trưa ngày 31/5, ngư dân tại làng chài Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đã phát hiện một con cá voi lớn màu đen trôi dạt vào bờ biển. Nhận thấy cá đã chết, người dân địa phương đã sử dụng các phương tiện để đưa xác cá về lăng thờ cá Ông gần đó, chuẩn bị cho nghi lễ an táng theo phong tục truyền thống.
Trong văn hóa của người dân miền biển, cá voi, hay còn gọi là cá Ông, được tôn kính như một vị thần bảo hộ, che chở ngư dân khỏi sóng to gió lớn và bão tố trên biển khơi. Do đó, khi cá voi chết và trôi dạt vào bờ (hiện tượng lụy bờ), người dân thường tổ chức chôn cất và thờ phụng một cách trang trọng để thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với loài vật linh thiêng này.
Admin
Nguồn: VnExpress