Chim ưng săn mồi: Tận dụng tín hiệu giao thông thông minh

Nhà động vật học Vladimir Dinets đã có một phát hiện thú vị về khả năng thích nghi của loài chim ưng Cooper (Astur cooperii) trong môi trường đô thị. Vào một buổi sáng cuối thu tại West Orange, New Jersey, khi dừng xe chờ đèn đỏ để đưa con gái đến trường, ông đã chứng kiến cảnh tượng một con chim ưng Cooper non đang tìm kiếm bữa sáng.

Sau nhiều buổi sáng quan sát, Dinets nhận thấy một kỹ thuật săn mồi đặc biệt của con chim ưng này. Ông mô tả trong bài báo đăng trên tạp chí Frontiers in Ethology rằng con chim ưng thường xuất hiện từ một lùm cây nhỏ, bay sát vỉa hè dọc theo hàng xe, rồi bất ngờ rẽ ngoặt, luồn lách giữa các phương tiện để tấn công con mồi gần một ngôi nhà.

Hóa ra, ngôi nhà mà chim ưng nhắm đến là nơi một gia đình thường xuyên ăn tối ngoài trời. Vụn bánh mì và thức ăn thừa của họ thu hút nhiều loài chim nhỏ như chim sẻ, bồ câu và sáo đá, tạo thành mục tiêu săn mồi lý tưởng cho chim ưng.

Chim ưng Cooper vốn là loài săn mồi ẩn mình tài ba, nổi tiếng với khả năng bay lượn nhanh chóng và tăng tốc đột ngột để bắt mồi. Trong môi trường tự nhiên, chúng thường sử dụng tán rừng để quan sát không gian mở và tấn công bất ngờ. Dinets cho rằng, để săn mồi hiệu quả, chúng cần có khả năng lập kế hoạch, hiểu rõ hành vi của con mồi và khả năng quan sát nhạy bén.

Một con chim ưng Cooper trưởng thành giữ chặt chim sẻ nhà. Ảnh: Vladimir Dinets
Chim ưng Cooper săn chim sẻ nhà: Khoảnh khắc ấn tượng. Ảnh: Internet

Nhà nghiên cứu nhận thấy rằng con chim ưng này đã điều chỉnh chiến lược săn mồi để phù hợp với môi trường đô thị, tận dụng sự che chắn của xe cộ và tín hiệu đèn đỏ. Ông đã quay lại giao lộ này 18 lần trong mùa đông để theo dõi con chim ưng. Đáng chú ý, con chim ưng luôn xuất hiện tại điểm bắt đầu hành trình tấn công ngay khi tín hiệu âm thanh cho người đi bộ bật lên, trước khi hàng xe kịp hình thành. Dinets cho rằng sự trùng hợp này khó có thể là ngẫu nhiên.

Vào những ngày cuối tuần, khi không có xe cộ xếp hàng chờ đèn đỏ, con chim ưng cũng không xuất hiện. Tương tự, vào những ngày mưa, khi gia đình kia không ăn tối ngoài trời, không có đàn chim nhỏ và chim ưng cũng không đi săn. Có vẻ như, nhiều yếu tố phải hội tụ để con chim ưng có thể thực hiện một cuộc tấn công hoàn hảo.

Tín hiệu âm thanh báo hiệu đèn đỏ kéo dài hơn, tạo điều kiện cho hàng xe chờ đèn xanh đủ dài để che chắn cho chim ưng trong suốt hành trình bay đến nơi con mồi đang kiếm ăn. Tín hiệu này cũng đảm bảo chim ưng có thể bay thấp dọc theo vỉa hè, ẩn mình sau hàng xe cộ, trước khi rẽ 90 độ qua đường để tấn công đàn chim đang mải mê kiếm ăn. Dinets đã chứng kiến chim ưng bay đi với chim sẻ nhà (Passer domesticus) trong móng vuốt, và một lần khác, nó đang ăn thịt bồ câu than thở (Zenaida macroura) trên mặt đất.

Dinets kết luận: “Thành phố là một môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm đối với bất kỳ loài chim nào, đặc biệt là chim săn mồi lớn chuyên bắt con mồi sống. Những quan sát của tôi cho thấy chim ưng Cooper có thể sống sót và phát triển ở đó, ít nhất là nhờ vào trí thông minh của chúng.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *