Novak Djokovic, trong cuộc trò chuyện gần đây trên podcast của cựu HLV đội tuyển Croatia Slaven Bilic, đã chia sẻ những điểm tương đồng giữa anh và tiền vệ Luka Modric, đồng thời tiết lộ những khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
Djokovic, người được tặng chiếc áo đấu của Modric, bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngôi sao bóng đá này: “Thành thật mà nói, tôi ngưỡng mộ Modric và luôn nghĩ mình là Modric của quần vợt. Chúng tôi đều khởi đầu khó khăn.” Anh kể về những vất vả mà gia đình đã trải qua: “Cha mẹ tôi làm dịch vụ khách sạn để kiếm sống. Vì chiến tranh, chúng tôi không có nơi ở cố định. Quần vợt luôn là môn thể thao tốn kém, vì thế gia đình gặp nhiều khó khăn.”
Tay vợt người Serbia nhớ lại một kỷ niệm sâu sắc khi cha anh đặt 10 đồng mark Đức lên bàn và nói đó là tất cả những gì họ có. “Tôi lúc đó 12 tuổi và có thứ gì đó đã đánh thức bản năng đàn ông của tôi lúc đó. Cha tôi nói ông ấy sẽ kiếm tiền, miễn là tôi sẵn sàng cho con đường quần vợt. Tôi hiểu thông điệp đó, và tôi muốn truy tìm thành công ngay lúc đó. Tôi không chơi quần vợt chỉ vì niềm vui.”

Djokovic khẳng định bản năng cạnh tranh luôn thôi thúc anh. Dù đã là tay vợt thành công nhất lịch sử, anh vẫn khao khát chinh phục những đỉnh cao mới. Mục tiêu của anh là giành thêm Grand Slam và tham dự thêm một kỳ Olympic. Anh nói: “Tôi đã thề sẽ dừng lại ngay khi cảm thấy không còn cạnh tranh nổi. Tôi cảm thấy vẫn ở đẳng cấp có thể giành Grand Slam và là một trong những người giỏi nhất.”
Djokovic cũng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp sau khi có gia đình: “10 năm trước tôi có gia đình, vợ con và điều này thay đổi nhiều thứ trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn làm tròn bổn phận của một người cha, nên quần vợt không còn là ưu tiên duy nhất. Nhưng tôi vẫn đam mê và không dừng lại.”
Djokovic đặc biệt coi trọng tấm HC vàng Olympic, xem đó là thành tựu lớn nhất sự nghiệp, vì nó mang vinh quang về cho đất nước Serbia. Anh cũng bày tỏ mong muốn được tham dự Olympic 2028 tại Los Angeles: “Dự Olympic 2028 ở Los Angeles là một mục tiêu. Tôi không biết lúc đó mình sẽ ra sao. Nhưng đó là mục tiêu mà tôi nhắm đến, bên cạnh các Grand Slam.”
Mặc dù đã trải qua gần hai năm không giành được Grand Slam, Djokovic vẫn duy trì phong độ cao khi lọt vào chung kết Wimbledon, bán kết Australia Mở rộng và tứ kết Roland Garros. Anh sẽ tiếp tục hành trình tại Roland Garros với trận đấu vòng ba gặp Filip Misolic, dự kiến diễn ra lúc 1h30 Chủ nhật ngày 1/6 (giờ Hà Nội).
Admin
Nguồn: VnExpress