Novak Djokovic, hạt giống số sáu của giải Roland Garros, đang bày tỏ hy vọng ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để anh có thể theo dõi trận chung kết Champions League, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, trùng với lịch thi đấu vòng ba của anh.
Sau chiến thắng ở vòng hai trước tay vợt chủ nhà Corentin Moutet vào ngày 29/5, Djokovic chia sẻ trong cuộc họp báo: “Tôi sẽ ủng hộ PSG từ Roland Garros. Nếu không phải thi đấu vào buổi tối hôm đó, tôi chắc chắn sẽ xem trận đấu. Hy vọng lịch thi đấu sẽ ủng hộ tôi, điều đó sẽ rất tuyệt vời.”
Hiện tại, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt vượt qua vòng loại Filip Misolic vào thứ Bảy, nhưng thời gian thi đấu cụ thể vẫn chưa được xác định. Thông thường, những tay vợt hàng đầu như Djokovic thường được xếp lịch thi đấu vào buổi tối để thu hút đông đảo khán giả hơn. Hai trận đấu trước của anh cũng diễn ra vào khung giờ muộn. Trong khi đó, trận chung kết Champions League giữa PSG và Inter Milan dự kiến bắt đầu vào khoảng 21h ngày 31/5, giờ Paris.
Trong cuộc họp báo, Djokovic cũng trấn an người hâm mộ về tình trạng thể lực của mình. Anh phủ nhận những lo ngại về chấn thương và khẳng định khả năng hồi phục của anh vẫn rất tốt, không thua kém gì thời trẻ. Anh cho biết: “Tôi mất khoảng một giờ để xử lý vết thương, nó bị rộp và chảy máu. Nhưng điều này không phải là vấn đề lớn vì các giải Grand Slam luôn có ngày nghỉ giữa các trận đấu. Tôi sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.”

Djokovic đã thắng liền sáu set từ đầu giải và được kỳ vọng sẽ dễ dàng tiến vào tứ kết, nơi anh có khả năng đối đầu với hạt giống số ba Alexander Zverev. Mục tiêu của Djokovic tại Roland Garros năm nay là giành danh hiệu thứ tư tại giải đấu này và Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, sau gần hai năm không có danh hiệu lớn nào.
Roland Garros có ý nghĩa đặc biệt với Djokovic. Trong suốt nửa thập kỷ qua, Rafael Nadal là người duy nhất đánh bại anh tại giải đấu này. Năm ngoái, tay vợt người Serbia đã rút lui khỏi tứ kết để phẫu thuật đầu gối, trước khi trở lại và giành huy chương vàng Olympic.
Admin
Nguồn: VnExpress