Trong cuộc họp báo chia tay Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) vào ngày 30/5, Elon Musk đã hài hước giải thích về vết bầm trên mắt mình. Ông tiết lộ rằng, chính cậu con trai 5 tuổi, được gọi là X, là người đã gây ra vết bầm này.
“Tôi bảo X hãy thử đấm bố đi, và cậu bé đã làm thật. Hóa ra, một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể đấm vào mặt bạn,” Musk nói.
Cựu Tổng thống Donald Trump, người cũng có mặt tại sự kiện, đã bình luận thêm: “Nếu biết X, bạn sẽ thấy X hoàn toàn có thể làm được điều đó.”
Trước đó, hình ảnh Musk với vết bầm ở mắt đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí có người còn nghi ngờ CEO của Tesla sử dụng chất kích thích. Musk đã né tránh những câu hỏi liên quan đến nghi vấn này, nhưng sau đó đã phản ứng một cách gay gắt.

Ngày 30/5 đánh dấu ngày làm việc cuối cùng của Musk tại DOGE. Ông được giao vai trò lãnh đạo ban này sau sắc lệnh được ký bởi ông Trump vào ngày 20/1. Musk từng tuyên bố rằng ông có thể cắt giảm “ít nhất 2.000 tỷ USD” từ ngân sách liên bang nhờ lực lượng trong nhóm DOGE của mình.
Do quy định về thời gian làm việc đối với “nhân viên chính phủ đặc biệt”, Musk không thể làm việc quá 130 ngày trong một năm. Điều này đồng nghĩa với việc ông không thể tiếp tục phụ trách DOGE sau ngày 30/5 nếu không có sự gia hạn. Theo Fox News, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết DOGE sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau khi Musk rời đi.
Admin
Nguồn: VnExpress