Giải đấu bóng rổ học sinh quy tụ 16 đội đến từ Hà Nội và TP HCM đã diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu Quận 6, TP HCM trong hai ngày 30 và 31/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Ngay từ sáng sớm ngày 30/5, không khí tại nhà thi đấu đã vô cùng náo nhiệt. Khán đài tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ, cùng với những dụng cụ cổ vũ rực rỡ sắc màu, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm lửa cho từng pha bóng trên sân.
Các bậc phụ huynh cũng có mặt từ rất sớm, không chỉ để hỗ trợ các con về mặt hậu cần mà còn trở thành những cổ động viên nhiệt thành. Nhiều người không ngừng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng máy ảnh và điện thoại, dõi theo từng đường bóng với ánh mắt tự hào và hồi hộp.
Năm nay, giải đấu đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên mở rộng quy mô ra hai miền. Các đội đến từ khu vực phía Nam đều là những trường có truyền thống bóng rổ mạnh. Trong khi đó, đại diện của Hà Nội là những cái tên đã lọt vào top 4 của Giải Bóng rổ Học sinh VnExpress – Ziaja Cup 2024.
Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của giải đấu là sự xuất hiện của nhóm cổ động viên đến từ trường Marie Curie (Hà Nội). Vượt qua hơn 1.600 km, các bạn đã có mặt tại nhà thi đấu từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà. Tiếng hô vang “Let’s go Marie, let’s go!” vang vọng khắp khán đài, tạo nên một nguồn động viên tinh thần to lớn cho các cầu thủ.
Tinh thần đồng đội cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu. Các nữ cầu thủ, sau khi kết thúc trận đấu của mình, đã nhanh chóng lên khán đài để cổ vũ cho đội nam, thể hiện sự gắn kết và tinh thần tập thể cao đẹp.
Trên sân, mỗi trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Những pha tranh chấp bóng quyết liệt, những cú ném ba điểm chuẩn xác và những pha phản công tốc độ khiến khán giả không thể rời mắt. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, phối hợp ăn ý để giành từng điểm số.
Không chỉ trên sân, mà ngay cả trên băng ghế dự bị, các cầu thủ cũng liên tục động viên, hô hào, cổ vũ tinh thần cho đồng đội.
Sau một trận đấu nghẹt thở, các nữ cầu thủ Trường THPT Phan Đình Phùng đã ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng, giành vé vào vòng chung kết. Ở phía ngược lại, một đội bóng nữ khác đã không kìm được những giọt nước mắt sau thất bại. Tuy nhiên, dù thắng hay thua, những cái nắm tay, những lời động viên và ánh mắt cảm thông đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.
Giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025 được kỳ vọng sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một mô hình tổ chức thường niên, quy mô toàn quốc, đồng thời góp phần hiện thực hóa Đề án Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030.
Ngoài ra, khán giả đến sân trong ba ngày diễn ra giải (30/5 đến 1/6) còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn và giao lưu với các KOLs nổi tiếng.
Admin
Nguồn: VnExpress