Trong ký ức của Luis Enrique, hình ảnh cô con gái nhỏ Xana vẫn sống động như ngày hôm qua. Đó là một đêm đáng nhớ, khi Barcelona của ông vô địch Champions League 2015. Cô bé Xana, mới 5 tuổi, rạng rỡ bên cạnh cha, tay nắm chặt lá cờ đội bóng.
Đã gần nửa đêm, nhưng Xana vẫn tràn đầy năng lượng. Cô bé thích thú ngắm nhìn lá cờ tung bay trong gió, những sọc màu đỏ, xanh dương và vàng rực rỡ. Cô bé cười khúc khích, nhảy chân sáo cùng cha, chiếc huy chương lấp lánh trên cổ. Họ cùng nhau vẫy tay trước ống kính máy quay, những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị.
Nhưng giờ đây, Xana đã không còn. Tiếng lá cờ phấp phới năm nào trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, một “mảnh thiên đường nhỏ bé được lưu giữ mãi mãi trong hổ phách thời gian”.
Xana, cô con gái út của Luis Enrique, sinh tháng 11/2009. Ông từng miêu tả con gái mình là một cô bé “phi thường, như một cơn lốc”. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi Xana vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, khi cô bé mới 9 tuổi.
Trong bộ phim tài liệu “No Teneis Ni P** Idea” (Các bạn chẳng biết quái gì cả) về Luis Enrique, có một cảnh quay khiến người xem không khỏi xúc động. Đó là bữa tiệc gây quỹ cho Quỹ Xana, tổ chức từ thiện do Enrique và vợ thành lập để tưởng nhớ con gái. Những người bạn của Xana cũng có mặt, giờ đã là những thiếu nữ tuổi teen.

Xana được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương hiếm gặp (osteosarcoma) khi mới 9 tuổi. Enrique đã từ bỏ công việc huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha để dành thời gian chăm sóc con gái. Sau 5 tháng điều trị tại bệnh viện nhi Sant Joan de Deu ở Barcelona, Xana trút hơi thở cuối cùng tại nhà, trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Dù trải qua nỗi đau mất mát lớn lao, Enrique vẫn luôn nhớ về Xana với niềm tự hào và tình yêu thương vô bờ bến. Ông không hề oán hận hay cay đắng, mà thay vào đó là sự bình thản và lòng biết ơn.

“Những trải nghiệm tiêu cực nhất trong cuộc đời chính là những bài học lớn nhất,” ông nói. “Tôi có thể xem mình là may mắn hay bất hạnh đây? Câu trả lời là may mắn. Rất may mắn là đằng khác. Là bởi, con gái tôi đã đến với cuộc đời này và mang đến cho gia đình tôi 9 năm vô cùng tuyệt đẹp. Chúng tôi có được hàng ngàn kỷ niệm với Xana.”
Enrique chia sẻ rằng mẹ ông đã không dám giữ lại bất kỳ bức ảnh nào của Xana, cho đến khi ông động viên bà hãy bày lại ảnh của cháu gái. “Xana vẫn còn sống. Xana có thể không còn ở cõi hữu hình, nhưng Xana vẫn ở cõi tâm linh. Vì hàng ngày, chúng ta đều trò chuyện cùng Xana, chúng ta cùng cười và cùng nhớ về con bé.”
Sáu năm sau ngày Xana qua đời, Enrique vẫn luôn mang theo hình bóng con gái trong tim. Ông tin rằng Xana vẫn luôn dõi theo và dẫn lối cho gia đình.
Vào đêm thứ Bảy tới, Enrique sẽ cùng PSG đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Mười năm trước, ông đã cùng Xana ăn mừng chức vô địch trên thảm cỏ Berlin. Lần này, trận chung kết lại diễn ra trên đất Đức, và chắc chắn những ký ức về Xana sẽ ùa về trong tâm trí ông.
“Đó vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ,” Enrique chia sẻ. “Tôi có một bức ảnh tuyệt đẹp về con bé, khi nó cắm lá cờ Barcelona xuống mặt sân. Tôi muốn làm điều tương tự với lá cờ PSG. Xana của tôi sẽ không có mặt theo nghĩa hữu hình, nhưng con bé sẽ luôn hiện diện về mặt tinh thần, và điều đó rất có ý nghĩa với tôi.”

Khi được hỏi về động lực để vượt qua nỗi đau mất mát, Enrique trả lời: “Tôi có động lực để tiến về phía trước, đối mặt với bất kỳ điều gì cuộc sống ném vào tôi.”
Dù thử thách phía trước có khó khăn đến đâu, Luis Enrique sẽ không đơn độc. Bởi vì, như ông tin tưởng, Xana vẫn luôn ở bên cạnh, dõi theo và tiếp thêm sức mạnh cho ông.
Admin
Nguồn: VnExpress