Mất hết tiền, nợ nần, bạn gái bỏ: Tôi đã bị lừa như thế nào?

Ở tuổi 29, sau 6 năm làm việc chăm chỉ và tích lũy được hơn 600 triệu đồng, tôi đã đánh mất tất cả chỉ trong vòng 6 tháng vì những quyết định sai lầm. Mong muốn làm giàu nhanh chóng đã khiến tôi đầu tư vào các kênh rủi ro, thêm vào đó, việc tìm kiếm tình cảm qua các câu lạc bộ hẹn hò không uy tín đã dẫn đến việc tôi bị lừa gạt.

Hậu quả là tôi không chỉ mất hết tiền bạc mà còn gánh thêm khoản nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Sức khỏe suy giảm, mất ngủ triền miên và sự sa sút trong công việc khiến tôi đối diện với nguy cơ bị sa thải. Mối quan hệ tình cảm kéo dài hai năm cũng tan vỡ.

Sự việc này đã làm xói mòn niềm tin của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đối với tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ, chìm trong sự hối hận và dằn vặt bản thân vì những sai lầm đã qua. Ý thức được trách nhiệm của một người đàn ông đối với gia đình và tương lai, tôi biết mình cần phải vực dậy. Tuy nhiên, tôi đang cảm thấy mông lung và bế tắc, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *