Ở tuổi 17, Trí đang là một trong những trụ cột của đội tuyển bóng rổ trẻ tại Giải bóng rổ VnExpress – Cup Ziaja 2025, với vai trò hậu vệ dẫn bóng đầy tiềm năng.
Sở hữu kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, tốc độ ấn tượng cùng sự linh hoạt đáng nể, Trí đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu, kết nối các tuyến một cách nhuần nhuyễn. Không chỉ phòng ngự kiên cường, Trí còn gây bất ngờ cho đối thủ bằng những pha tấn công đột phá đầy táo bạo.
Chàng trai trẻ bén duyên với bóng rổ từ năm lớp 3 thông qua các lớp học phong trào. Ban đầu, mục đích của Trí chỉ đơn giản là rèn luyện sức khỏe, phát triển chiều cao và giải tỏa căng thẳng sau những giờ học. Thời gian đầu, Trí chỉ dành 1-2 buổi cuối tuần cho việc tập luyện. Thế nhưng, càng chơi, Trí càng cảm thấy yêu thích môn thể thao này và được các thầy cô đánh giá cao, khuyến khích. Đến năm lớp 6, Trí chính thức gia nhập đội tuyển của Trung tâm bóng rổ Passion (quận 1) và đội tuyển trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, bắt đầu tham gia vào các giải đấu giao lưu.
Từ năm lớp 8, Trí tăng cường độ tập luyện lên 5-6 buổi mỗi tuần. Gần đây, để chuẩn bị cho giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja và các giải đấu cấp quốc gia, lịch tập luyện của Trí đã tăng lên 8-10 buổi mỗi tuần.
Trí chia sẻ, ban đầu em chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Đến năm lớp 9, nhờ chiều cao vượt trội so với các bạn trong đội, em được huấn luyện viên thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau.
“Cuối cùng, em nhận thấy mình phát huy tốt nhất ở vai trò hậu vệ dẫn bóng. Em cũng yêu thích vị trí này vì được điều khiển, điều phối chiến thuật của toàn đội,” Trí tâm sự.
Theo Trí, một hậu vệ dẫn bóng giỏi phải có khả năng dẫn bóng qua sân đối phương, triển khai chiến thuật và đưa ra quyết định trong các tình huống trên sân. Ngoài ra, với vai trò đội trưởng, Trí còn là người gắn kết các thành viên trong đội.
Động lực lớn nhất của Trí khi chơi bóng rổ chính là niềm vui được sát cánh cùng những người bạn có chung đam mê trên sân đấu. Dù là giải đấu lớn hay nhỏ, Trí luôn cảm nhận được sự phấn khích, nhiệt huyết khi mỗi đường bóng đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Bóng rổ cũng mang đến cho Trí nhiều bài học quý giá. Em nhận ra rằng sự tiến bộ chỉ đến khi bản thân có kỷ luật, trách nhiệm và sự đầu tư nghiêm túc. Trí nhận thấy rõ điều này trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Vì tập trung quá nhiều vào việc học, em đã lơ là việc tập luyện, dẫn đến việc trình độ không được cải thiện.
Sau gần 10 năm gắn bó với bóng rổ, thành tích đáng tự hào nhất của Trí là tấm huy chương vàng tại Hội khỏe Phù Đổng 2024 cùng đội tuyển TP.HCM. Trí chia sẻ rằng chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trong trận chung kết với đội Ninh Thuận, dù được đánh giá cao hơn, Trí và đồng đội đã thi đấu dưới sức. Mãi đến hiệp 4, đội TP.HCM mới có thể bứt phá và giành chiến thắng chung cuộc.
Ở các giải vô địch quốc gia, Trí và đội Passion đã nhiều lần dừng chân ở vòng tứ kết. Kỷ niệm đáng tiếc nhất là vào năm ngoái, khi đội liên tục bị dẫn điểm trong trận tứ kết. Dù đã rất cố gắng và rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm ở hiệp 4, đội của Trí vẫn không thể lội ngược dòng.

“Lúc đó, em cảm thấy mình đã cố gắng đến 200% nhưng vẫn không thể chạm tay vào chiến thắng. Em đã rất tiếc nuối và mất vài ngày mới có thể vượt qua được,” Trí nhớ lại.
Trí cho rằng, ai cũng mong muốn được tận hưởng cảm giác chiến thắng, nhưng với em, thắng thua chỉ là kết quả nhất thời. Điều quan trọng là phải luôn giữ được sự tỉnh táo và xác định rõ mục tiêu của bản thân.
Niềm đam mê bóng rổ của Trí luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ, miễn là em đảm bảo kết quả học tập tốt. Nhiều năm liền, Trí là học sinh giỏi của trường chuyên Trần Đại Nghĩa và luôn nằm trong top đầu của lớp. Em cũng vừa đạt chứng chỉ IELTS 7.5 vào đầu tháng 5.
Để có thời gian tập luyện bóng rổ, Trí phải chấp nhận việc học khuya và ngủ ít hơn. Thông thường, em chỉ có thể bắt đầu học bài sau 22h đêm và thường kéo dài đến 1-2h sáng. Để bù lại, Trí luôn cố gắng tập trung nghe giảng và nắm vững kiến thức ngay trên lớp, đồng thời chủ động hỏi thầy cô những vấn đề còn thắc mắc.
“Em không chắc chắn việc chơi thể thao có giúp em học tốt hơn hay không, nhưng em cảm thấy mình có tinh thần minh mẫn và khỏe khoắn hơn khi học,” Trí chia sẻ.
Thầy Phạm Việt Hà, giáo viên môn Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp 11 của Trí, nhận xét em là một học sinh giỏi toàn diện. Điểm tổng kết năm 11 của Trí đạt 9,7, đứng thứ hai trong lớp. Dù dành nhiều thời gian cho bóng rổ, Trí vẫn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành tốt việc học và luôn nỗ lực giải quyết những bài toán khó. Ngoài ra, Trí còn tích cực tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ và trường.
“Trí là một học sinh lễ phép, thân thiện, vừa học giỏi lại chơi bóng rổ hay nên được rất nhiều bạn quý mến và ngưỡng mộ,” thầy Hà nhận xét.
Anh Huỳnh Quốc Huy, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ Passion (quận 1), người đã theo dõi Trí từ năm lớp 6, cho biết em là một người nổi bật cả về kỹ năng lẫn tinh thần thi đấu.
Với vai trò là đội trưởng, Trí có trách nhiệm truyền đạt thông tin từ huấn luyện viên đến các đồng đội và ngược lại, từ lịch thi đấu, thông tin về giải đấu, thời gian tập trung đến tình trạng sức khỏe của từng thành viên.

“Trí còn phải quan sát, kết nối và thúc đẩy tinh thần của đồng đội. Em đã làm rất tốt vai trò này. Nhiều bạn trong đội gắn bó và đồng hành cùng nhau đến ngày hôm nay là nhờ có Đức Trí. Em như là linh hồn của đội,” anh Huy chia sẻ.
Với Trí, bóng rổ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, dù em không có ý định trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trí dự định theo học ngành Khoa học ứng dụng hàng không của Đại học RMIT vào năm sau để theo đuổi ước mơ trở thành phi công.
Admin
Nguồn: VnExpress