Sao Hong Kong qua đời: Tưởng nhớ ‘ác nhân’ màn ảnh

Làng giải trí Hoa ngữ vừa đón nhận tin buồn khi “Đệ nhất ác nhân” màn ảnh, diễn viên Lương Phương Cương, qua đời ngày 30/5 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, hưởng thọ 86 tuổi. Con trai nuôi của ông cho biết, những năm cuối đời, Lương Phương Cương sống thanh thản bên gia đình và thú cưng sau một thời gian lâm bệnh.

Lương Phương Cương, tên khai sinh là Lương Thuấn Niên, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của TVB và ATV. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1968 và ghi dấu ấn trong các tác phẩm như “Người nơi biên giới” (1990), “Hào môn” (1991), “Nhất đỏ nhì đen” (1992), “Ngân hồ về đêm” (1993) và “Vua phim trường” (1994).

Trong thập niên 2010, ông tham gia khoảng 5 bộ phim truyền hình do Trung Quốc đại lục sản xuất, trước khi vắng bóng trên màn ảnh từ năm 2016. Chia sẻ về bí quyết nhập vai phản diện thành công, Lương Phương Cương từng nói ông luôn đặt mình vào vị trí nhân vật, suy nghĩ và hành động theo logic của kẻ ác trong đời thực, thay vì chỉ tạo vẻ ngoài đáng sợ.

Phương Cương: Xem lại những thước phim đáng nhớ (Bilibili). Ảnh: Internet

“Tôi không cố gắng làm ra vẻ gian ác trên khuôn mặt, mà diễn bằng tâm lý của một kẻ ác thực sự,” ông nói. Trang Sina đánh giá lối diễn xuất của Lương Phương Cương rất chân thực, chỉ cần ông xuất hiện, khán giả biết rằng sắp có những tình tiết gay cấn.

Diễn viên Phương Cương. Ảnh: Sina
Phương Cương (Sina): Hình ảnh đáng nhớ của diễn viên tài năng. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả bày tỏ các vai diễn của Lương Phương Cương là “nỗi ám ảnh tuổi thơ”. Họ viết: “Biết là phim thôi nhưng ông ấy làm người xem phải rùng mình”, “Bác ấy diễn xuất quá đỉnh”, “Trong các diễn viên TVB, nhìn mặt ông là thấy đáng sợ nhất rồi”.

Theo On, ngoài đời, Lương Phương Cương là một người hiền lành, thích viết tản văn, truyện ngắn và có bằng tiến sĩ ngành Tâm lý học. Ông từng chia sẻ: “Đóng phim giống như hẹn hò, khi yêu đương trở thành việc bạn làm mỗi ngày, bạn nghĩ cảm giác sẽ thế nào?”. Không có con ruột, ông nhận con nuôi và sống cùng vợ chồng con nuôi cùng cháu trong một biệt thự ở Tứ Xuyên cho đến cuối đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *