Một thảm họa kinh hoàng đã ập xuống ngôi làng Blatten yên bình nằm giữa dãy Alps của Thụy Sĩ, cướp đi gần như tất cả mọi thứ của người dân nơi đây. “Tôi không muốn nói chuyện vào lúc này. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Mong các bạn thông cảm”, một phụ nữ trung niên, thất thần ngồi trước nhà thờ làng Wiler lân cận, nghẹn ngào chia sẻ.

Vào ngày 28/5, một phần sông băng Birch thuộc thung lũng Lotschental tan chảy đột ngột, tạo thành một dòng lũ bùn khổng lồ. Dòng lũ quét qua, tàn phá đến 90% ngôi làng Blatten.

Trước đó, chính quyền địa phương đã ghi nhận những dấu hiệu địa chất bất thường và kịp thời sơ tán khoảng 300 dân làng cùng gia súc đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một người đàn ông 64 tuổi vẫn còn mất tích. Các đội cứu hộ, sử dụng chó nghiệp vụ và drone cảm biến nhiệt, đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu.

Không chỉ Blatten, xóm Ried gần đó cũng chịu chung cảnh ngộ. Ngôi nhà gỗ cổ kính được xây dựng từ năm 1654 của gia đình ông Werner Bellwald, một chuyên gia nghiên cứu văn hóa 65 tuổi, đã bị dòng lũ dữ cuốn phăng. “Không ai có thể hình dung được rằng nơi đây từng là một khu dân cư. Không ai nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra”, ông Bellwald đau xót nói.
Hiện tại, quân đội Thụy Sĩ đang theo dõi sát sao tình hình. Khoảng 3 triệu mét khối bùn đá, trải dài gần 2 km, đang chặn dòng chảy của sông Lonza, tạo thành một hồ nước lớn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Ông Stephane Ganzer, lãnh đạo bộ phận an ninh của bang Valais, cho biết mực nước sông đang dâng lên với tốc độ đáng báo động, khoảng 80 cm mỗi giờ.
Nhiều ngôi nhà còn nguyên vẹn sau trận lũ bùn giờ đây đang chìm trong nước. Một số cư dân của các ngôi làng lân cận cũng đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Quân đội đã điều động 50 binh sĩ cùng máy đào, máy bơm nước và các thiết bị hạng nặng khác, sẵn sàng hỗ trợ khi điều kiện cho phép.
Ông Jonas Jeitziner, một quan chức địa phương ở làng Wiler, cho biết thêm rằng gia súc cũng đang được di chuyển khỏi khu vực bằng trực thăng. Khi được hỏi về tương lai, ông Jeitziner nhìn về phía đống bùn đất khổng lồ và chia sẻ: “Cú sốc này quá lớn, chúng tôi chưa thể nghĩ đến điều đó ngay lúc này”.
Thảm họa này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với dãy Alps. Chỉ tính riêng năm 2023, Thụy Sĩ đã mất 4% tổng thể tích sông băng. Trong nhiều năm qua, một phần sông băng Birch đã trượt dần xuống sườn núi, chịu áp lực lớn từ lớp dịch chuyển gần đỉnh.
Ông Matthias Huss, lãnh đạo Cơ quan Giám sát Sông băng tại Thụy Sĩ, cảnh báo: “Biến đổi khí hậu có thể gây ra tình trạng tan chảy của các khối đá ở tầng băng vĩnh cửu, dẫn đến sụp đổ. Những điều bất ngờ đang xảy ra ở những nơi mà hàng trăm năm qua chưa từng có bất thường nào”.
Admin
Nguồn: VnExpress