Vỡ nợ chưa xong, phát hiện vợ ngoại tình!

Cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ đã trải qua 5 năm với một bé gái 4 tuổi. Do đặc thù công việc, chúng tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, tranh thủ ghé thăm con mỗi ngày trước khi trở về nhà nội. Vợ tôi làm giờ hành chính, còn tôi làm ca kíp nên thời gian cả hai dành cho nhau không nhiều. Vợ tôi kém tôi 6 tuổi, năm nay 32, tính cách hướng ngoại, thích được nuông chiều và có phần “sống ảo”, khác biệt hoàn toàn so với tôi.

Tôi luôn yêu thương vợ con hết mực. Về tài chính, vợ chồng tôi độc lập, lương ai nấy giữ. Lương của vợ dùng để chi tiêu cho con và cá nhân cô ấy. Phần lương của tôi dùng để lo cho con, biếu nội ngoại hai bên, trả các khoản giao tế, số còn lại tôi tiết kiệm phòng thân.

Gần đây, tôi phát hiện vợ nợ nần do thói quen chi tiêu quá mức và thích đua đòi. Chủ nợ tìm đến nhà đòi tiền, khiến cả gia đình tôi vô cùng sốc. Hành động của vợ gây ảnh hưởng lớn đến hai bên gia đình. Tôi đã từng nghĩ đến ly hôn, nhưng vì con, tôi quyết định bỏ qua, tha thứ cho vợ và đứng ra giải quyết nợ nần, cùng vợ trả nợ. Vợ hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, chưa đầy một tháng sau, tôi phát hiện vợ ngoại tình, nhắn tin tình cảm với người khác.

Tôi thực sự suy sụp và bế tắc. Ly hôn thì sợ con khổ, mà tiếp tục sống chung thì tôi và gia đình không thể chấp nhận được. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này, mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *