Trong không khí sôi động của Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025, đội bóng rổ đến từ trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đáng chú ý, phần lớn thành viên đội, với 8 trên tổng số 12 vận động viên, đang là học sinh lớp 12, thời điểm quan trọng cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Quyết định tham gia giải đấu này không hề dễ dàng. Sự lo lắng không chỉ đến từ phía phụ huynh mà còn từ các thầy cô giáo. Một phụ huynh chia sẻ: “Khi biết về giải đấu, tôi đã rất băn khoăn, liệu việc này có ảnh hưởng đến việc ôn thi của con, và liệu các con có gặp rủi ro nào trong quá trình thi đấu hay không?”.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bậc phụ huynh đều đồng ý rằng đây là một cơ hội quý báu để các em được giao lưu, học hỏi, trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp và hơn hết là tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh.
“Chúng tôi luôn theo sát các con, hướng dẫn các con cách sắp xếp thời gian giữa việc học và thi đấu. Chứng kiến những khoảnh khắc các con vỡ òa sau mỗi trận đấu, chúng tôi vô cùng tự hào”, một phụ huynh bày tỏ.

Cô Hạnh, giáo viên phụ trách đội, chia sẻ sự đồng cảm với những lo lắng ban đầu. Cô cho biết, nhà trường vừa mừng vừa lo khi được chọn tham gia một giải đấu lớn, đặc biệt khi các em đang trong giai đoạn ôn thi nước rút. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh đây là cơ hội giao lưu quý giá, giúp các em trưởng thành hơn.
Cô Hạnh cho biết thêm: “Chúng tôi xem đây là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, giúp các em tái tạo năng lượng. Việc thi đấu xa nhà còn giúp các em học cách thích nghi, tự chủ và gắn bó với nhau hơn trong quá trình ôn thi và thi đấu”.
Các thầy cô giáo nhận thấy rõ tinh thần đoàn kết của các em trong suốt thời gian tham gia giải đấu. Các em không chỉ hỗ trợ nhau trên sân bóng mà còn cùng nhau học tập, giải bài tập ngay sau khi trận đấu kết thúc. “Tôi thấy các em biết cách chia sẻ, động viên nhau, học được cách cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và tinh thần tập thể. Đó là sự trưởng thành mà không phải lúc nào cũng có thể có được trong lớp học”, một giáo viên chia sẻ.

Sau ba ngày tranh tài, các em học sinh trở lại với lịch học tập, mang theo tinh thần thể thao, nguồn cảm hứng mới và những tình bạn đẹp được vun đắp trên sân bóng. Trong guồng quay bận rộn của năm học cuối cấp, giải bóng rổ không chỉ là một cuộc thi mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vững bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
Nam Anh, một thành viên của đội, chia sẻ rằng ban đầu em và gia đình cũng rất phân vân. Kỳ thi THPT Quốc gia là một dấu mốc quan trọng, không thể lơ là. Tuy nhiên, em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. “Vì vậy, chúng em mang theo sách vở, tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Có hôm thi đấu xong đến 10 giờ đêm, về đến nơi vẫn mở đề toán ra giải”, Nam Anh kể lại.
Nam Anh thừa nhận đã từng rất phân vân giữa việc ôn thi và chơi bóng rổ, nhưng sau đó em nhận ra cả hai đều quan trọng và có thể song hành nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý. Cậu cũng chia sẻ về một người bạn ở trường Phan Đình Phùng: “Bạn ấy chơi bóng rất giỏi, nhưng điểm học vẫn cao vì bạn ấy biết cách phân bổ thời gian và có phương pháp học tập hiệu quả”.
Khánh Toàn chia sẻ rằng khó khăn của em không chỉ đến từ áp lực thi cử mà còn từ sự lạ lẫm khi lần đầu tiên đến TP.HCM. “Em khá lo lắng vì chưa quen với khí hậu và lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và gia đình, em đã dần thích nghi được”, Khánh Toàn tâm sự.
Theo Toàn, điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần và phân chia thời gian hợp lý: “Lúc học thì tập trung học, lúc thi đấu thì toàn tâm thi đấu”.
Phạm Đình Quyến cũng có những bỡ ngỡ tương tự khi lần đầu được cọ xát với các đội mạnh từ miền Nam. Tuy nhiên, càng thi đấu, Quyến càng cảm thấy gắn bó với đồng đội. “Các bạn ở đây chơi rất fair-play và hết mình. Em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cả đội cùng nhau ôn bài vào đêm khuya, dù ai cũng mệt mỏi. Cảm giác đó có lẽ chỉ có một lần trong đời học sinh”, Đình Quyến chia sẻ.
Quyến cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh đồng trang lứa: “Bóng rổ có thể khó khăn lúc đầu, nhưng khi đã quen với trái bóng cam, bạn sẽ cảm thấy đam mê vì đó là một môn thể thao rất thú vị”.
Cả ba em đều tin rằng, nếu biết cách sắp xếp thời gian và có quyết tâm cao, học sinh lớp 12 hoàn toàn có thể vừa luyện thi vừa theo đuổi đam mê của mình.
Giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025 là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng một mô hình tổ chức thường niên mang tầm quốc gia, đồng thời hiện thực hóa Đề án Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030. Giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Quận 6 (TP.HCM) từ ngày 30/5 đến 1/6, với sự tham gia của 16 đội bóng học sinh đến từ Hà Nội và TP.HCM.
Admin
Nguồn: VnExpress