Dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình trước 20.000 khán giả cuồng nhiệt

Đêm nhạc Forestival, một sự kiện kết hợp giữa âm nhạc và văn hóa, đã diễn ra thành công tại Ninh Bình, thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ. Chương trình do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, với mục tiêu tôn vinh những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc của địa phương.

Sự kiện kéo dài suốt tám giờ, mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng, từ việc tham quan các khu trưng bày lụa Nha Xá, cổ phục, tranh lá bồ đề, cho đến thưởng thức một đêm nhạc hội đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Hà Anh Tuấn là một trong những điểm nhấn của chương trình. Anh xuất hiện cuối show và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi. Nam ca sĩ đã trình diễn ca khúc “Địa đàng” (Trần Duy Khang), một nhạc phẩm mang âm hưởng Latin vui tươi, lấy cảm hứng từ câu chuyện Adam và Eva.

Hà Anh Tuấn, người con của Ninh Bình, chia sẻ mong muốn cùng các nghệ sĩ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ tại mảnh đất cố đô. Anh cũng thông báo về hoạt động ý nghĩa trước thềm concert: “Chúng tôi đã có 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ tham gia trồng rừng. Tôi hy vọng trong những mùa tiếp theo, mỗi khán giả đến xem ca nhạc sẽ trồng ít nhất một cây xanh.”

Hà Anh Tuấn, Đen hát "Trốn tìm"

Ngoài “Địa đàng”, Hà Anh Tuấn còn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi trình bày lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như “Thế thôi” (Dương Trường Giang), một ca khúc nằm trong album đầu tay, gợi nhớ về những ngày đầu khởi nghiệp. Anh cũng không quên mời khán giả hòa giọng trong liên khúc “Tháng mấy em nhớ anh – Tháng tư là lời nói dối của em” (Nguyễn Minh Cường – Phạm Toàn Thắng).

Không chỉ dừng lại ở đó, Hà Anh Tuấn còn cover những ca khúc nổi tiếng như “Mưa phi trường” (Việt Anh), liên khúc “Ghen – Tình đầu quá chén” (Khắc Hưng – Quang Hùng MasterD). Sau khi trình diễn “Hoa hồng” (Phan Mạnh Quỳnh), anh cùng tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, ban nhạc Crystal Band, nhóm bè VK, Cadillac và các cộng sự cúi chào khán giả, khép lại một đêm diễn thành công. Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu như những cây xanh đứng cạnh nhau trong một khu rừng. Với người nghệ sĩ, không gì hạnh phúc hơn khi được biểu diễn cùng những đồng nghiệp tài năng và trước những khán giả tuyệt vời.”

Đêm nhạc Forestival còn có sự góp mặt của rapper Đen, người đã mang đến những màn trình diễn rap, hip hop sôi động qua các ca khúc như “Nấu ăn cho em”, “Đố em biết anh đang nghĩ gì”, “Hai triệu năm”, “Mang tiền về cho mẹ”. Dù đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, Đen vẫn cảm thấy hồi hộp khi đứng trước người hâm mộ. Anh cũng chia sẻ về việc tham gia trồng cây tại vườn quốc gia Cúc Phương, thể hiện mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Vũ cũng góp mặt trong đêm nhạc và tạo nên sự đồng điệu với khán giả qua những bản tình ca quen thuộc như “Lời yêu êm”, “Mùa mưa ấy”, “Những lời hứa bỏ quên”.

Quang Hùng MasterD, một nghệ sĩ trẻ đa tài, đã khuấy động không khí đêm nhạc bằng những tiết mục pop kết hợp electronic như “Tình đầu quá chén”, “Ánh mắt biết cười”, “Thủy triều”. Anh còn gây bất ngờ khi tặng một fan nữ chiếc nhẫn đang đeo trên tay và hài hước hỏi: “Giờ Hùng không còn gì để tặng cho mọi người, chỉ còn bản thân, có ai muốn lấy không?”.

Hà Anh Tuấn hát "Ghen - Tình đầu quá chén"

Phan Mạnh Quỳnh mang đến những ca khúc nhạc phim nổi tiếng do anh sáng tác như “Từ đó”, “Có chàng trai viết lên cây”, “Sau lời từ khước”. Anh cũng chia sẻ về trải nghiệm du lịch Tràng An cùng gia đình.

Hà Anh Tuấn hát "Tháng mấy em nhớ anh - Tháng tư là lời nói dối của em"

Hoàng Dũng bày tỏ sự yêu thích với Ninh Bình và trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như “Nép vào anh và nghe anh hát”, “Nàng thơ”, “Yếu đuối”.

Vũ hát "Những lời hứa bỏ quên"

Chillies Band với giọng ca chính Duy Khang mang đến những tác phẩm pop-rock, indie-pop trẻ trung như “Mascara”, “Đại lộ mặt trời”, “Vùng ký ức”. Vũ Cát Tường trình diễn những ca khúc lắng đọng như “Có người”, “Vô cực”, “Người bình thường”, “Từng là”. tlinh xuất hiện với phong cách Tinker Bell và thể hiện các ca khúc “Gái độc thân”, “Phóng zìn zìn”, “Ghệ yêu dấu của em ơi”.

Quang Hùng MasterD đánh trống trên sân khấu

Một phần đặc biệt của chương trình là sự tôn vinh nghệ thuật hát xẩm với màn trình diễn của tám giọng ca nhí đến từ câu lạc bộ Hà Thị Cầu và nghệ sĩ beatbox Trung Bảo.

Sân khấu của Forestival được thiết kế dựa trên cảm hứng từ “hình sông thế núi” của đảo Khê Cốc, Tràng An, với hình ảnh voọc mông trắng, một loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Hà Anh Tuấn cho biết ê-kíp sẽ trích 500 triệu đồng từ tiền bán vé để đóng góp cho Save Vietnam’s Wildlife, nhằm bảo vệ loài voọc mông trắng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *