Khoảnh khắc vinh quang của chức vô địch Champions League vừa qua không chỉ là chiến thắng trên sân cỏ, mà còn là một câu chuyện cảm động về tình phụ tử và sự tưởng nhớ. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Enrique nâng cao chiếc cúp danh giá này, sau lần đầu tiên vào năm 2015 khi dẫn dắt Barcelona.
Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang ấy là một nỗi đau khôn nguôi. Cô con gái bé bỏng Xana của ông đã qua đời vào tháng 8/2019 vì căn bệnh ung thư xương quái ác, khi mới chỉ 9 tuổi. Trong ký ức của Enrique, Xana luôn là một cô bé tràn đầy sức sống. Ông vẫn nhớ như in hình ảnh Xana cắm lá cờ khổng lồ của Barca trên thảm cỏ sân vận động Berlin năm 2015, khi cô bé mới 5 tuổi.

Sau chiến thắng 5-0 trước Inter, giúp PSG lần đầu tiên đăng quang tại Champions League, Enrique đã mặc chiếc áo phông đen in hình ông và con gái cắm cờ PSG. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi người hâm mộ giương cao bức tifo khổng lồ mô tả hình ảnh Enrique và Xana trên khán đài. Nhà cầm quân 55 tuổi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh ý nghĩa ấy.
“Xana luôn ở bên gia đình và bạn bè mỗi ngày, dù thắng hay thua, dù tâm trạng tốt hay xấu,” Enrique nghẹn ngào chia sẻ. “Bức ảnh đó thật đẹp, tôi rất cảm kích. Xana luôn ở bên tôi, và hôm nay cô bé sẽ chạy nhảy ở đây, dù giờ đã lớn hơn một chút. Đây là một ngày rất đẹp, với tất cả gia đình và bạn bè. Và khi bạn làm cho nhiều người hâm mộ hạnh phúc như vậy, thì đó là hạnh phúc tột cùng.”
Chiến thắng vang dội trước Inter không chỉ mang về chức vô địch cho PSG mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử giải đấu, trở thành trận chung kết có tỷ số đậm nhất. Về phần Enrique, ông đã sánh ngang với người đồng hương Pep Guardiola khi trở thành huấn luyện viên hai lần giành cú ăn ba.

Enrique cũng ghi tên mình vào danh sách những huấn luyện viên hiếm hoi giành được danh hiệu Champions League với hai câu lạc bộ khác nhau, bên cạnh những tên tuổi lớn như Carlo Ancelotti, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Jose Mourinho và Pep Guardiola.
“Chúng tôi đã tạo nên lịch sử, đây là mục tiêu từ đầu mùa giải trước, giờ là lúc để ăn mừng và tận hưởng khoảnh khắc này,” Enrique tự hào khẳng định. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích đối với sự ủng hộ từ chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, người đã không ngần ngại gọi ông là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Enrique tin rằng sự kết nối mạnh mẽ giữa các cầu thủ và người hâm mộ đã tạo nên một mùa giải đặc biệt và thành công này.
Admin
Nguồn: VnExpress