Sau thất bại trong trận chung kết Champions League trước PSG, huấn luyện viên Simone Inzaghi đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về màn trình diễn của đội bóng Inter Milan. Ông thẳng thắn thừa nhận: “Đội bóng hôm nay không phải là Inter mà tôi biết,” đồng thời nhấn mạnh rằng PSG đã chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng.
Trận đấu diễn ra tại Allianz Arena vào ngày 31/5 được đánh giá là một trong những trận chung kết một chiều nhất trong lịch sử giải đấu. Inter chỉ kiểm soát bóng 40% thời lượng, tung ra 8 cú sút với 2 lần trúng đích, trong khi PSG có tới 23 cú sút và 8 lần trúng đích. Thậm chí, tỷ số có thể đậm hơn nếu các chân sút của PSG tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra.

Inzaghi thừa nhận rằng đội bóng của ông đã khởi đầu trận đấu không tốt, để thủng lưới sớm và sau đó bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho PSG kiểm soát thế trận và dễ dàng triển khai các pha tấn công. Dù thất bại là một điều cay đắng, nhưng Inzaghi khẳng định nó không thể phủ nhận những nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra để đi đến trận chung kết.

Đây là trận thua chung kết Champions League thứ hai của Inter trong vòng 3 năm, sau thất bại 0-1 trước Man City vào năm 2023. Mùa giải này cũng kết thúc với việc Inter trắng tay trên mọi đấu trường. Trước đó, họ đã có cơ hội giành cú ăn bốn, nhưng lần lượt thất bại ở các trận chung kết Siêu cúp Italy, bị loại ở bán kết Cúp Italy, mất chức vô địch Serie A vào tay Napoli ở những vòng đấu cuối cùng và cuối cùng là thất bại trước PSG.
Mặc dù vậy, Inzaghi vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò, cho rằng họ đã thi đấu tốt trong suốt mùa giải, dù không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Ông nói: “Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ rằng họ nên ngẩng cao đầu. Mặc dù có sự thất vọng, nhưng tập thể này xứng đáng nhận được lời khen ngợi.”
Kết quả này chắc chắn sẽ làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của Inzaghi tại Inter. Câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út được cho là sẵn sàng biến ông trở thành huấn luyện viên có thu nhập cao nhất thế giới, với một bản hợp đồng trị giá 34 triệu đô la Mỹ mỗi mùa.
Khi được hỏi liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của ông với Inter hay không, Inzaghi trả lời rằng ông cần thời gian để suy nghĩ và thảo luận với câu lạc bộ. Ông nói: “Hãy chờ xem trong vài ngày tới và bàn bạc với câu lạc bộ. Sau trận chung kết thua thứ hai trong ba năm, tôi quá thất vọng để suy nghĩ lúc này. Tôi cần một thời gian để nói chuyện bình tĩnh với câu lạc bộ.”
Inzaghi cũng từ chối xác nhận khả năng dẫn dắt Inter tham dự FIFA Club World Cup 2025, nơi họ chung bảng với Monterrey (Mexico), River Plate (Argentina) và Urawa Red Diamonds (Hàn Quốc). Tương lai của ông tại câu lạc bộ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress