Mbappe chúc mừng PSG vô địch Champions League: Chờ ngày tái ngộ?

Sau trận chung kết Champions League, Kylian Mbappe đã chia sẻ trên Instagram: “Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Một chiến thắng ấn tượng, thể hiện phong cách mà toàn thể câu lạc bộ luôn theo đuổi. Xin chúc mừng!”.

Kèm theo dòng trạng thái này là video từ UEFA ghi lại khoảnh khắc dòng chữ “Paris Saint-Germain – Nhà vô địch 2025” được khắc lên chiếc cúp vô địch danh giá. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, PSG giành được danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Âu. Điều đáng nói, đây cũng chính là vinh quang mà Mbappe khao khát và là động lực lớn khiến anh rời PSG để gia nhập Real Madrid, đội đương kim vô địch Champions League, vào mùa hè năm 2024. Trước đó, trong suốt 7 mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp, thành tích tốt nhất của Mbappe là vào đến trận chung kết năm 2020 (thua Bayern Munich 0-1), bán kết năm 2021 (thua Manchester City) và 2024 (thua Borussia Dortmund).

Mbappe bước qua chiếc Cup Champions League sau khi cùng PSG thua Bayern trong trận chung kết năm 2020. Ảnh: AFP
Mbappe và khoảnh khắc ‘vô tình’ với Cup C1 sau trận thua Bayern 2020. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội X, nhiều cổ động viên PSG đã bày tỏ sự hả hê khi Mbappe trở thành siêu sao thứ hai trong lịch sử rời một câu lạc bộ để gia nhập đội vừa vô địch Champions League, và sau đó chứng kiến đội bóng cũ lên ngôi vô địch ở mùa giải kế tiếp. Trường hợp tương tự trước đây là Zlatan Ibrahimovic, người đã rời Inter Milan để đến Barcelona vào mùa hè năm 2009, và sau đó cùng đội bóng mới bị chính Inter đánh bại ở bán kết trên con đường giành chức vô địch Champions League mùa giải 2009-2010 của đội bóng nước Ý.

Thông điệp chúc mừng PSG của Mbappe trên Instagram.
Mbappe gửi thông điệp chúc mừng PSG trên Instagram. Ảnh: Internet

Đoạn video UEFA mà Mbappe chia sẻ cũng thu hút vô số bình luận trêu chọc việc anh rời PSG để theo đuổi giấc mơ vô địch Champions League, nhưng cuối cùng lại trải qua một mùa giải trắng tay cùng Real Madrid, trong khi đội bóng cũ lại đăng quang.

Đáng chú ý, đội trưởng Marquinhos của PSG, người đã sát cánh cùng Mbappe trong suốt 7 mùa giải, lại không hề nhắc đến tiền đạo người Pháp trong bài phát biểu sau trận thắng Inter Milan. “Tôi muốn chia sẻ vinh quang này với những thần tượng của tôi: Thiago Silva, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria – những người đã cùng PSG chiến đấu nhưng không có cơ hội tận hưởng niềm vui chiến thắng như ngày hôm nay,” trung vệ người Brazil chia sẻ trên đài M6.

Marquinhos gia nhập PSG vào mùa hè năm 2013, hai năm sau khi các ông chủ Qatar tiếp quản câu lạc bộ. Những cầu thủ mà anh nhắc đến đều gia nhập PSG trước hoặc cùng thời với anh, với mục tiêu chinh phục chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, họ lần lượt rời đi sau vài năm. “Đây là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi mới đến PSG, không ai tin rằng đội bóng có thể tiến xa đến vậy. 12 năm qua thực sự rất khó khăn, chúng tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ,” đội trưởng của PSG nói thêm.

Marquinhos nâng cup trong khoảnh khắc cùng PSG đăng quang ở Champions League trên sân Allianz, Munich ngày 31/5. Ảnh: psg.fr
Marquinhos nâng cao chiếc cup Champions League lịch sử cùng PSG. Ảnh: Internet

Trước đó, trả lời phỏng vấn Canal+, Marquinhos cho rằng những thất bại trong quá khứ đã tiếp thêm sức mạnh để PSG đánh bại Inter Milan và lên ngôi vô địch. “Tôi không biết chúng tôi có xứng đáng ghi nhiều bàn và thắng đậm đến vậy hay không. Nhưng tôi yêu đội bóng này. Chiến thắng này là hiện thân cho triết lý mà câu lạc bộ theo đuổi. Giờ là lúc ăn mừng thôi. Chúng tôi sẽ mang chiếc cúp này về nhà để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ,” hậu vệ 31 tuổi nói.

Desire Doue, người lập cú đúp vào lưới Inter Milan và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, cũng thừa nhận anh cảm thấy khó tin trước những gì đã diễn ra. “Chúng tôi đã làm được, theo cách tốt nhất có thể. Tôi không có từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Thật khó tin. Tôi ước mình có thể khóc, nhưng tôi không còn giọt nước mắt nào,” tiền đạo 19 tuổi chia sẻ.

Bradley Barcola, người vào sân thay Doue và kiến tạo bàn thắng ấn định tỷ số 5-0, mô tả chức vô địch Champions League là “giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành hiện thực”.

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, gọi chiến thắng 5-0 trong trận chung kết là “một kết quả như mơ”. Ông nói: “Đội bóng đã gặp vô vàn khó khăn trong mùa giải này. Rất nhiều người đã chỉ trích và không tin vào dự án của câu lạc bộ, vào những nỗ lực đầu tư của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng PSG có thể làm được. Chúng tôi là một tập thể trẻ thứ hai trong lịch sử tham dự một trận chung kết, và chúng tôi được xây dựng cho tương lai. Giờ đây, PSG còn muốn chinh phục nhiều vinh quang hơn nữa,” ông nói thêm, đồng thời khoe chiếc huy chương vô địch đang đeo trên cổ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *