Ngoại Tình Bị Phát Hiện: Chồng Trả Thù Lịch Thiệp và Tàn Nhẫn

Tôi và chồng đã ly hôn được gần ba năm. Mọi người thường khen tôi xinh đẹp, cao trên mét bảy, có gu ăn mặc tinh tế. Tôi có bằng thạc sĩ, hiện là quản lý cấp cao tại một tập đoàn đa quốc gia, có tài chính vững vàng và đang định cư lâu dài ở nước ngoài. Con gái tôi 12 tuổi, rất xinh xắn và có năng khiếu thể thao.

Chúng tôi kết hôn gần 15 năm trước. Chồng cũ là người hiền lành, thông minh và tốt bụng. Anh theo gia đình định cư ở nước ngoài từ nhỏ, tốt nghiệp một trong những trường hàng đầu thế giới. Anh từng đạt được nhiều thành tích nổi bật trong tập đoàn và là người trẻ nhất được bổ nhiệm vào vị trí quản lý cấp cao khi mới ngoài 24 tuổi. Tôi gặp anh khi anh đang quản lý toàn bộ mảng kinh doanh của tập đoàn mẹ tại châu Âu. Anh có hai quốc tịch, thông thạo ba thứ tiếng nhưng lại không biết tiếng Việt. Dù tôi có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng bản ngữ của anh, tôi vẫn thích anh nói tiếng Việt.

Thời gian đầu quen nhau, tôi gần như không hiểu anh nói gì khi anh cố gắng sử dụng tiếng Việt. Anh đã kiên nhẫn học lại tiếng mẹ đẻ để theo đuổi tôi. Thú thật, anh không phải là mẫu người lý tưởng của tôi. Trong hơn hai năm anh theo đuổi, tôi đã nhiều lần từ chối và đối xử không tốt với anh, chỉ mong anh từ bỏ. Nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách nếu tôi không muốn gần gũi, đồng thời luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi trong công việc khi tôi cần. Trong thời gian đó, tôi có tình cảm với người khác, anh biết điều này nhưng vẫn nói sẽ ở bên cạnh tôi khi không còn ai khác.

Ngày tôi chia tay người yêu, tôi đã gọi anh đến đưa về sau một đêm say khướt, với hy vọng quên đi người cũ. Tôi nôn mửa khắp nhà và anh đã dọn dẹp tất cả. Anh rời đi khi trời vừa sáng, chỉ để lại một tin nhắn nhắc tôi nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Cứ như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn. Con gái chào đời trong niềm vui của cả hai gia đình. Tôi những tưởng cuộc sống của mình sẽ bình yên từ đó, nhưng không.

Khi người yêu cũ quay lại, tôi có rất nhiều điều muốn làm rõ. Tôi oán hận anh ta vì đã bỏ rơi tôi, nhưng tình cảm vốn khó nói. Anh ta nói rằng vì sự nghiệp thất bại và không muốn liên lụy đến tôi nên đã chọn cách ra đi không lời từ biệt, nói thẳng ra là trốn nợ. Nay anh ta đã thành đạt, muốn gặp lại tôi để xin lỗi và bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ. Trong một phút yếu lòng, tôi đã tin vào những lời anh ta nói và bắt đầu mối quan hệ song song với chồng. Những đêm bên người yêu cũ với lý do đi công tác thật sự rất lãng mạn, khiến tôi như sống lại những năm tháng trước đây.

Vài tháng sau, một ngày, chồng tôi lạnh lùng giới thiệu người bạn luật sư của anh và thông báo rằng mọi giao tiếp giữa chúng tôi từ nay sẽ do người này đảm nhận. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Chồng cũ đã thu dọn hành lý chuyển đi và không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa. Chúng tôi ly hôn rất nhanh chóng vì những bức ảnh tôi và người yêu cũ bị cung cấp tại tòa, như bằng chứng cho thấy chúng tôi đã trở thành người xa lạ. Anh ra đi và để lại một nửa tài sản cho tôi không phải vì luật pháp, mà vì con gái chung của chúng tôi. Hàng tháng, anh vẫn chu cấp cho con vượt mức thỏa thuận. Anh đối xử với tôi vô cùng khách sáo, một sự lịch thiệp đến tàn nhẫn, như thể tôi chưa từng là người anh yêu thương. Anh xưng hô với tôi là “mẹ của con anh” và chưa từng gọi tôi bằng tên thân mật kể từ khi ly hôn.

Trong suốt ba năm qua, tôi đã cắt đứt liên lạc với người yêu cũ. Con gái tôi vẫn được quản gia của anh đón về nhà bố hai lần một tuần. Cháu đã nhận thức được việc cha mẹ ly hôn, nhưng chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nên tôi không thể biết con bé nghĩ gì về mẹ. Dường như chồng cũ cũng không hề đề cập đến lý do chúng tôi chia tay với con. Hôm nay, tôi ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này với một cảm giác nặng nề.

Tôi nhận ra mình thực sự yêu chồng cũ, anh là người tôi có tình cảm sâu đậm nhất. Thật trớ trêu, chỉ khi mất đi rồi mới biết mình đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Tôi không biết phải làm thế nào để chinh phục lại anh, để được tựa đầu vào bờ vai rộng lớn và vững chãi của anh. Có ai đã từng ở trong hoàn cảnh giống tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *