Nhạc kịch ‘Không gia đình’ chinh phục khán giả nhí

Tối 30/5, Nhà hát Tuổi trẻ đã trình làng vở nhạc kịch “Không gia đình” đầy cảm xúc, một món quà ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Khán phòng chật kín những gương mặt trẻ thơ háo hức chờ đợi.

Trong hơn một giờ đồng hồ, vở diễn đã đưa khán giả nhí vào cuộc phiêu lưu đầy gian truân nhưng cũng không kém phần cảm động của Remi, cậu bé bị cha nuôi nhẫn tâm bán cho gánh xiếc của cụ Vitalis. Dưới sự dìu dắt của cụ Vitalis, Remi dần học được cách hát, biểu diễn và trưởng thành hơn qua những khó khăn, thử thách.

Vượt qua những ngày tháng nghèo đói, đối mặt với những kẻ xấu bụng, Remi dần tôi luyện bản thân, tự trau dồi khả năng để kiếm sống. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, cậu bé vẫn luôn cất cao tiếng hát, giữ vững tinh thần lạc quan. Cuối cùng, Remi đã tìm được gia đình thật sự của mình. Vở diễn khép lại với thông điệp sâu sắc: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là cách chúng ta bước đi trên chặng đường đời”.

Remi (hàng hai, thứ ba từ trái qua) cùng những người bạn trong gánh xiếc. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Remi và những người bạn gánh xiếc (‘Không gia đình’). Ảnh: Internet

Sự thành công của vở nhạc kịch còn đến từ những chi tiết tương tác thú vị giữa diễn viên và khán giả nhí. Trong một phân cảnh, diễn viên đã mời các em nhỏ cùng luyện thanh, tạo nên không khí vui tươi, hào hứng. Bên cạnh đó, sự thay đổi linh hoạt của bối cảnh sân khấu, đặc biệt là cảnh khu rừng trong bão tuyết, đã mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng. Vở diễn đã tái hiện một cách sống động khung cảnh làng quê miền Nam nước Pháp thế kỷ 19 và giới thiệu hình ảnh xa hoa của giới quý tộc Paris thời bấy giờ. Các em nhỏ không khỏi thích thú và reo hò trước hiệu ứng tuyết nhân tạo và những màn khiêu vũ lộng lẫy.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ánh Tuyết, đạo diễn của tác phẩm, chia sẻ rằng chị đã ấp ủ kịch bản này trong khoảng ba, bốn năm và gặp không ít khó khăn trong quá trình biên tập, chọn lọc các chi tiết để đưa lên sân khấu. Vì thời lượng có hạn, chị cảm thấy tiếc nuối khi phải lược bỏ nhiều chi tiết. Chị cũng hài hước chia sẻ về dự định có thể sẽ làm thêm phần hai, phần ba cho vở diễn. Thông qua “Không gia đình”, đạo diễn muốn ca ngợi tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó để tìm về gia đình của Remi, từ đó truyền động lực cho khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, biết vươn lên trong cuộc sống và trân trọng những giá trị mình đang có.

Vở nhạc kịch sử dụng 10 ca khúc, hầu hết là nhạc cổ điển nhưng được hòa âm, phối khí theo phong cách hiện đại. Đạo diễn Lê Ánh Tuyết từng lo lắng rằng trẻ em có thể không thích dòng nhạc này, nhưng chị tin rằng thiếu nhi ngày nay rất thông minh và được tiếp cận nhiều kiến thức nên sẽ không cảm thấy xa lạ.

Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết đơn vị đang nỗ lực kết nối sân khấu với học đường, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm những câu chuyện mà các em được học trong sách vở. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp cận khán giả trẻ là một thách thức lớn, đòi hỏi những góc nhìn mới mẻ để gần gũi hơn với đối tượng khán giả đặc biệt này.

Trích đoạn nhạc kịch
Khoảnh khắc Remi đoàn tụ gia đình (‘Không gia đình’). Ảnh: Internet

Chị Hoàng Minh Ngọc (37 tuổi, Hà Nội), một khán giả đưa con trai Huy Hoàng (7 tuổi) đi xem nhạc kịch, chia sẻ: “Dù nội dung dành cho thiếu nhi, tác phẩm vẫn rất hấp dẫn đối với cả người lớn”. Chị đánh giá cao những thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình mẫu tử và tình bạn mà vở diễn mang lại. Chị cũng nhận xét rằng các bài hát được sử dụng rất phù hợp với diễn biến của vở kịch và có nội dung liên quan. Chị đặc biệt yêu thích phân đoạn Remi gặp lại mẹ sau bao khó khăn, còn con trai chị lại ấn tượng với cảnh Remi và gánh xiếc vượt qua bão tuyết.

“Không gia đình” (Sans famille) là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Hector Malot (1830-1907), xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được trao giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tiểu thuyết này cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *