Phương Đinh Ngọc Phương Linh, nữ sinh trường THPT Phan Đình Phùng, đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết giải Bóng rổ trẻ VnExpress – Ziaja Cup diễn ra vào sáng 1/6. Cô góp công lớn với 14 điểm, giúp đội nhà giành chiến thắng trước THPT Marie Curie (Hà Nội). Đây là lần thứ hai liên tiếp Phương Linh cùng đồng đội bước lên ngôi vô địch, đồng thời cô cũng được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất giải.
Trong đội hình, Phương Linh giữ vai trò hậu vệ dẫn bóng, một vị trí quan trọng đòi hỏi khả năng điều phối, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tổ chức tấn công. Không chỉ vậy, cô còn là đội trưởng, người truyền lửa, giữ vững tinh thần chiến đấu cho toàn đội.
Nhận xét về trận chung kết, Phương Linh cho rằng hai đội đã thi đấu ngang tài ngang sức, liên tục giằng co điểm số. Bước ngoặt chỉ đến từ hiệp 3, khi cô và các đồng đội tạo ra được sự bứt phá, giành lợi thế và đi đến chiến thắng cuối cùng.
Mặc dù đóng vai trò quan trọng, Phương Linh vẫn khá khắt khe với bản thân, tự chấm 8/10 điểm cho màn trình diễn của mình. Cô chia sẻ rằng, nếu có cơ hội làm lại, cô sẽ bình tĩnh và khôn khéo hơn trong các pha dẫn bóng và đột phá vào vòng trong, tránh để mất bóng đáng tiếc.
Giải đấu lần này cũng là dịp để Phương Linh trải nghiệm TP HCM. Cô bày tỏ sự yêu thích với ẩm thực phong phú, con người thân thiện và cơ sở vật chất thi đấu hiện đại tại đây.
Phương Linh bén duyên với bóng rổ từ năm lớp 2, cùng với em trai song sinh. Ban đầu, cả hai chỉ xem đây là một hoạt động ngoại khóa, vừa để giải trí sau giờ học, vừa với mong muốn cải thiện chiều cao. Ngoài các buổi tập ở câu lạc bộ của trường, Linh còn dành thời gian chơi bóng rổ vào cuối tuần. Dù từng thử sức với nhiều môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bóng chuyền, nhưng chỉ có bóng rổ mới thực sự mang lại cho cô cảm giác đặc biệt.

“Khi chơi bóng rổ, em cảm thấy được là chính mình, được thể hiện cá tính riêng. Bóng rổ như một người bạn giúp em giải tỏa mọi cảm xúc”, Linh tâm sự.
Bước ngoặt đến vào năm lớp 8, khi Phương Linh gia nhập Trung tâm Bóng rổ Junspor. Tại đây, cô được tập luyện bài bản và có cơ hội thi đấu, giao lưu ở nhiều tỉnh thành. Lịch tập luyện của Linh khá dày đặc, từ 4-5 buổi mỗi tuần, thậm chí còn nhiều hơn khi chuẩn bị cho các giải đấu lớn.
“Chính khoảng thời gian đó đã giúp em tiến bộ vượt bậc và quyết tâm gắn bó lâu dài với bóng rổ”, Linh nhớ lại.

Ngay trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển trường THPT Phan Đình Phùng, Phương Linh đã cùng đồng đội giành huy chương vàng tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2024. Cùng năm, cô cũng giành huy chương đồng cấp độ U16 tại giải vô địch bóng rổ quốc gia trong màu áo đội Junsport.
Sau 10 năm gắn bó với trái bóng cam, kỷ niệm đáng nhớ nhất với Phương Linh là trận thua ở vòng loại trực tiếp giải bóng rổ học sinh toàn thành phố Hà Nội năm 2023. Khi đó, trong màu áo đội Vinschool, cô và đồng đội đã chơi rất tự tin và dẫn trước trường THCS Nghĩa Tân đến 10 điểm. Tuy nhiên, sự chủ quan và lối chơi phụ thuộc vào một vài cá nhân đã khiến họ phải trả giá bằng thất bại. Bản thân Linh cũng phải rời sân sớm vì bị chuột rút.
“Sau trận thua đó, em đã chú ý hơn đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe khi thi đấu. Trước đây, em thường bỏ qua những điều này và hay thức khuya”, Linh chia sẻ.
Không chỉ thành công trong thể thao, Phương Linh còn là một học sinh xuất sắc với điểm tổng kết luôn trên 9.0 trong hai năm liền. Để cân bằng giữa việc học và tập luyện, cô tranh thủ làm bài tập ngay tại lớp. Bóng rổ trở thành động lực giúp cô giải quyết nhanh chóng các bài vở, dù đôi lúc cũng khiến cô làm bài một cách vội vàng. Buổi tối, Linh thường giúp đỡ bố mẹ việc nhà và đi ngủ sớm, không tham gia các lớp học thêm.
Trong năm tới, Phương Linh dự định giảm bớt cường độ tập luyện và thi đấu để tập trung hơn cho việc học, với mục tiêu thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Về lâu dài, cô vẫn muốn tiếp tục chơi bóng rổ để thỏa mãn đam mê, nhưng không có ý định theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
“Bố mẹ em muốn em tập trung vào việc học. Hiện tại, em cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình vì lịch học và tập luyện, thi đấu quá dày đặc”, Linh tâm sự.

Huấn luyện viên Vũ Quỳnh Thu của trường THPT Phan Đình Phùng, người đã theo dõi Phương Linh trong nhiều năm, nhận xét cô là một vận động viên tiềm năng, chăm chỉ, kỷ luật và được đồng đội yêu mến. Với vai trò đội trưởng, Linh luôn khuyến khích các bạn cùng tiến bộ và đốc thúc tinh thần tập luyện, thi đấu.
“Nhiều hôm trời nắng nóng gần 40 độ C, Linh vẫn miệt mài tập ném bóng đến khi đạt đủ số lượng mới chịu nghỉ. Mỗi khi có thời gian rảnh, em đều xuống sân để tập luyện thêm”, chị Thu cho biết.
Admin
Nguồn: VnExpress