Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn: Hát mừng ngày thống nhất đất nước

Đêm nhạc của Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đã tái hiện một “cuộc hành quân bằng âm nhạc”, làm sống lại khí thế hào hùng của quân và dân Việt Nam trong chiến tranh, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của tình người giữa khói lửa.

Mở đầu chương trình, tam ca nhạc đỏ đã cùng nhau thể hiện ca khúc “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du, một sáng tác ra đời năm 1968, thời điểm chiến tranh diễn ra ác liệt. Chính ca khúc này đã se duyên cho sự gắn bó giữa Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn. Họ lần đầu tiên biểu diễn chung “Đường chúng ta đi” trên sân khấu vào năm 1998, sau đó mang tác phẩm này đến một liên hoan âm nhạc ở Triều Tiên.

Trong đêm nhạc, bộ ba nghệ sĩ đã thể hiện ăn ý nhiều ca khúc về tinh thần chiến đấu của người lính như “Cùng hành quân giữa mùa xuân” (Cẩm La), “Đường Trường Sơn xe anh qua” (Văn Dung), “Chiếc gậy Trường Sơn” (Phạm Tuyên) và “Hành khúc ngày và đêm” (Phan Huỳnh Điểu).

Các nghệ sĩ đã trình diễn một cách mộc mạc, gợi nhớ phong cách thu âm của Đài Tiếng nói Việt Nam thời kỳ trước. Không gian buổi diễn ấm cúng, gần gũi, với phần dàn dựng đơn giản, chỉ có tiếng đàn accordion hoặc guitar đệm, gợi lại những buổi biểu diễn văn nghệ thời xưa.

Khán giả đã nhiệt tình cổ vũ khi các nghệ sĩ thể hiện các ca khúc “Bão nổi lên rồi” (Trọng Bằng), “Tiến về Sài Gòn” (Lưu Hữu Phước) và “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Doãn Nho).

Tam ca nhạc đỏ hát

Ca sĩ Trọng Tấn đã khiến nhiều khán giả lớn tuổi xúc động khi trình bày ca khúc “Đất nước” (Phạm Minh Tuấn phổ thơ Tạ Hữu Yên), một tác phẩm khắc họa nỗi đau của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng với hình ảnh “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”.

Việt Hoàn mang đến ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng” (Ánh Dương) cùng tiếng đàn accordion, nhạc cụ quen thuộc của các đoàn văn công thời chiến. Anh cũng thể hiện “Nhánh lan rừng” (Thế Hiển), ca khúc tượng trưng cho tinh thần lạc quan của người chiến sĩ.

Đăng Dương hát

Đăng Dương trình bày “Người chiến sĩ ấy” (Hoàng Vân), nhạc phẩm tri ân những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau đó, anh tiếp tục gửi tặng khán giả ca khúc “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” (Cao Việt Bách – Đăng Trung), ca ngợi niềm vui ngày đất nước thống nhất.

Tiết mục

Ca sĩ Anh Thơ, khách mời của chương trình, đã cùng ba nghệ sĩ hòa giọng trong ca khúc “Cô gái mở đường” (Xuân Giao).

Khép lại chương trình, Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn cùng khán giả đồng thanh hát vang “Đất nước trọn niềm vui” (Hoàng Hà), ca khúc chủ đề của đêm nhạc.

Trong suốt ba tiếng đồng hồ, khán giả đã liên tục vỗ tay, hòa mình vào những giai điệu hào hùng và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ.

Thùy Linh, sinh viên 20 tuổi của Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chia sẻ: “Không gian buổi biểu diễn đã khơi gợi trong tôi niềm tự hào và tình yêu nước sâu sắc. Những giai điệu như ‘Đất nước trọn niềm vui’, ‘Tiến về Sài Gòn’ đã trở thành sợi dây kết nối tôi với lịch sử và tinh thần yêu nước của dân tộc”.

Liveshow này là lần thứ ba Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn đứng chung sân khấu, sau hai đêm diễn vào năm 2018 và 2020. Họ là những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng và quê hương. Tam ca được thành lập từ năm 1998, sau cuộc thi Tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc, với sự gắn kết của ba nghệ sĩ và nhà giáo Quang Thọ. Sau 27 năm gắn bó, tam ca đã cùng nhau xuất hiện trong nhiều chương trình lớn nhỏ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do có nhiều dự án cá nhân, Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn ít có dịp tái hợp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *