Bệnh nhân Hàn Quốc: Một năm cô đơn trong bệnh viện

Hồi tháng 5 vừa qua, anh Sung-il đã trải qua một chuyến bay dài gần như không ngủ trên đường trở về Hàn Quốc. Sự hồi hộp và xúc động thể hiện rõ trên khuôn mặt anh khi sau một năm sinh tử, anh đã có thể trở về quê hương, nhờ sự tận tâm cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV. Trong suốt chuyến bay, mỗi khi máy bay lên cao và áp suất thay đổi, anh lại cảm thấy bất an. May mắn thay, một điều dưỡng của bệnh viện đi cùng đã kịp thời trấn an anh, cùng với sự hỗ trợ của một tiếp viên hàng không người Hàn Quốc, giúp anh cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, anh Sung-il đã được chuyển đến một bệnh viện ở Hàn Quốc để tiếp tục quá trình điều trị.

Một năm trước, anh Sung-il được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng sau hai ngày không đến công ty. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ xuất huyết não diện rộng sau khi chụp MRI. Do không có người thân bên cạnh, các bác sĩ đã đứng ra bảo lãnh để anh được phẫu thuật mở hộp sọ, lấy máu tụ.

Sau ca phẫu thuật, anh Sung-il vẫn hôn mê sâu và tiên lượng phục hồi rất thấp, gần như sống thực vật. Bệnh viện vừa nỗ lực điều trị, vừa tìm kiếm thông tin về thân nhân của anh. Cuối cùng, bố ruột của anh từ Hàn Quốc đã sang Việt Nam để chăm sóc con trai. Tuy nhiên, khi chứng kiến tình trạng hôn mê sâu của con, ông đã mất hết hy vọng và trở về nước. Mặc dù vậy, các y bác sĩ vẫn tiếp tục chăm sóc anh Sung-il mỗi ngày, giúp anh vượt qua nhiều cơn nguy kịch và tỉnh lại sau 80 ngày hôn mê.

Bệnh nhân trong quá trình nằm viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hình ảnh bệnh nhân trong bệnh viện (Nguồn: Bệnh viện). Ảnh: Internet

Anh Sung-il dần có những dấu hiệu hồi phục thần kinh đáng kể. Anh bắt đầu có ý thức và hiểu được cả tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt. Dần dần, anh có thể giơ tay phải, nắm tay và giao tiếp với các nhân viên y tế qua ánh mắt và cử chỉ tay, dù còn yếu ớt. Các điều dưỡng đã thay thế người nhà, vừa điều trị vừa giúp anh trong sinh hoạt cá nhân, tắm rửa vệ sinh.

Xe cứu thương đưa bệnh nhân đến cửa máy bay, một điều dưỡng được cử đi cùng trên suốt chuyến bay để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Xe cứu thương đưa bệnh nhân lên máy bay, điều dưỡng chăm sóc (Ảnh: Bệnh viện). Ảnh: Internet

Bệnh viện đã phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc để tìm giải pháp đưa anh Sung-il về nước. Tuy nhiên, theo cơ quan này, khó khăn lớn nhất là anh đã sống ở Việt Nam suốt 13 năm, bảo hiểm y tế đã bị hủy và không có bệnh viện nào ở Hàn Quốc chấp nhận tiếp nhận anh. Lãnh sự quán Hàn Quốc đã kiên trì liên lạc, vận động và cuối cùng đã tìm được một bệnh viện đồng ý tiếp nhận công dân của họ.

Khi biết tin mình sắp được trở về quê hương, anh Sung-il vô cùng vui mừng. Anh đã tự tay viết email và số điện thoại với nét chữ run rẩy, trao cho điều dưỡng. “Có lẽ anh ấy muốn gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn giữ liên lạc với chúng tôi, đồng thời hẹn một ngày quay lại cảm ơn các y bác sĩ”, điều dưỡng trưởng Chu Thị Nguyệt Anh chia sẻ.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc gần đây đã đến thăm và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vì đã tận tình cứu chữa và hỗ trợ anh Sung-il, giúp anh giữ được mạng sống dù không có người thân bên cạnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *