Chồng ngăn cản về thăm mẹ ốm: Tâm sự nàng dâu

Kết hôn sáu năm, chị nhận ra chồng mình là người gia trưởng và luôn đặt bản thân lên trên hết. Quan điểm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” được anh áp dụng triệt để, nhưng lại xem nhẹ những nỗ lực của vợ trong việc quán xuyến gia đình. Chị cũng đi làm cả ngày như chồng, nhưng khi về nhà lại phải tất bật với bếp núc, con cái, trong khi anh chỉ ngồi chờ cơm. Bất kể sự chậm trễ nào trong việc phục vụ anh đều khiến anh khó chịu.

Tuần trước, mẹ chị ở quê gọi điện báo bị tụt huyết áp và mệt mỏi. Chị xin phép chồng về thăm mẹ vài ngày. Anh phản đối vì lo ngại việc đưa đón và chăm sóc con cái. Anh cho rằng bệnh của mẹ chị không quá nghiêm trọng nên không cần thiết phải về. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định đưa con về ngoại hai ngày để chăm sóc mẹ. Trong suốt thời gian đó, anh hoàn toàn không liên lạc, và luôn nói bận khi chị chủ động gọi điện hay nhắn tin.

Khi chị trở về, chồng chị giữ thái độ lạnh nhạt và im lặng suốt gần một tuần. Bầu không khí căng thẳng bao trùm ngôi nhà, khiến con chị cũng cảm nhận được và không dám vui đùa như trước. Chị cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc hôn nhân này, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để rời đi. Chị tự hỏi liệu có giải pháp nào để cải thiện tình hình hiện tại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *