Ra mắt vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến Xóm Lầy Lội” đã phải cạnh tranh với nhiều “bom tấn” quốc tế. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, một đơn vị quan sát phòng vé độc lập, bộ phim hoạt hình Việt Nam này đã bán được hơn 59.000 vé trong dịp cuối tuần, thu về 5,6 tỷ đồng, xếp sau các đối thủ nặng ký như Doraemon, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 và Lilo & Stitch. Trước đó, nhà sản xuất đã chia sẻ rằng họ không hề cảm thấy áp lực khi đối đầu với những thương hiệu lớn đến từ nước ngoài.

Một trong những điểm sáng của bộ phim là phần hình ảnh và kỹ xảo được đầu tư kỹ lưỡng. “Dế Mèn” đã khắc phục được những hạn chế thường thấy ở các bộ phim hoạt hình 3D Việt Nam trước đây. Các nhân vật được thiết kế với biểu cảm và chuyển động khá tự nhiên. Các loài vật được tạo hình sinh động, có những đặc điểm riêng biệt, và được biến tấu thêm một số chi tiết liên quan đến tuổi tác và giới tính.
Nhà sản xuất cũng khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam vào trong phim. Ví dụ, nhóm Nhện Nước mặc trang phục được cách điệu từ áo tứ thân; Tổng Cóc diện áo the, khăn xếp, với điểm nhấn là cuộn băng dính dùng dở. Nhái Mõ sử dụng nắp chai cao su Sao Vàng để làm nhạc cụ. Không gian xóm Lầy Lội, cảnh sông nước, đồi chè được tái hiện một cách sinh động. Các phân đoạn chiến đấu cũng được dàn dựng để tạo không khí kịch tính.

Về những nhận xét cho rằng tác phẩm có nhiều nét tương đồng với “A Bug’s Life” (1998) của hãng Pixar, đạo diễn Mai Phương giải thích: “Đây là điều khó tránh khỏi bởi cả hai bộ phim đều lấy nguyên mẫu từ các loài côn trùng. Chúng tôi không thể phóng đại quá nhiều để tránh làm mất đi nét đặc trưng vốn có của chúng.”
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cảm xúc và chiều sâu cho bộ phim. Ca khúc mở đầu phim mang đến một nét trầm buồn, diễn tả nỗi cô đơn của Dế Mèn khi lạc lõng ở thành phố lớn. Ở những phân cảnh sau, các đoạn rap vui nhộn của Râu Que và Bọ Ngựa tạo nên những điểm nhấn hài hước. Bài rap của Tổng Cóc được lấy cảm hứng từ câu thơ dân gian quen thuộc “Con cóc là cậu ông trời/ Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho”. Một ca khúc khác do nhóm Nhện Nước thể hiện lại được lấy cảm hứng từ ý thơ của Hàn Mặc Tử. Các bài hát này đều do Masew và Bắc Bling phối khí.
Kịch bản phim được đánh giá là dễ đoán và không có nhiều nút thắt mở kịch tính, phù hợp với đối tượng khán giả thiếu nhi. Bộ phim được phóng tác từ tác phẩm kinh điển “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Trong hành trình khám phá một vùng đất mới, hai anh em Dế Mèn và Dế Trũi gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước sạch. Họ nghe được tin đồn về xóm Lầy Lội, một thế giới vui vẻ do đại vương Ếch Cốm thống trị, nơi các loài côn trùng được cung cấp chỗ ở, đồ ăn thức uống. Khi đến nơi, Dế Mèn và Dế Trũi được tiếp đón nồng hậu và tỏ ra thích thú trước kiến trúc độc đáo của thành phố tái chế.

Tuy nhiên, sau một bữa tiệc tối, họ bị nhốt vào phòng kín và suýt trở thành thức ăn cho thần dân của Ếch Cốm. Sau khi được Râu Que giải cứu, Dế Mèn mới biết được sự thật về xóm Lầy Lội: đại vương Ếch Cốm tạo ra một hình ảnh thân thiện, hiếu khách để dụ dỗ các loài côn trùng đến rồi thủ tiêu họ. Dế Mèn và Dế Trũi quyết định lên kế hoạch phản công, giúp các sinh vật nhỏ bé bị mắc kẹt trong xóm trốn thoát.
Ê-kíp làm phim đã khéo léo truyền tải thông điệp về ô nhiễm môi trường thông qua các chi tiết và hình ảnh như dòng sông đầy rác thải, tình trạng hạn hán, và việc các sinh vật thiếu thức ăn, nước sạch. Bộ phim cũng gửi gắm mong ước về một thế giới bình đẳng, bác ái cho muôn loài. Ở cuối phim, qua đoạn hội thoại giữa Dế Mèn và Bọ Rùa, nhà sản xuất đã để mở khả năng cho phần tiếp theo.

Đạo diễn kiêm biên kịch Mai Phương chia sẻ về lý do không chuyển thể toàn bộ truyện gốc như mong muốn của nhiều độc giả của “Dế Mèn phiêu lưu ký”: “Tác phẩm của nhà văn Tô Hoài gồm 10 chương, kể về cuộc hành trình qua nhiều vùng đất và những thử thách mà nhân vật chính cùng bạn bè phải trải qua. Chúng tôi không thể truyền tải toàn bộ nội dung này chỉ trong một bộ phim dài 90 phút.” Theo ê-kíp sản xuất, “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến Xóm Lầy Lội” giống như một phần ngoại truyện, tiếp nối câu chuyện của nhà văn Tô Hoài.
“Dế Mèn phiêu lưu ký” là một tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi Việt Nam và được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Tô Hoài đã vẽ nên một thế giới côn trùng sinh động với các loài Dế, Xén tóc, Cóc, Châu chấu, Kiến… Nhân vật chính là chàng Dế Mèn can đảm, tốt bụng, trượng nghĩa, nhưng đôi khi cũng kiêu căng, ngạo mạn và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tô Hoài viết tác phẩm này khi mới 17, 18 tuổi. Bối cảnh cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chính là vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch, nơi nhà văn đã trải qua tuổi thơ của mình với những trò chơi như đấu dế, đúc dế. Tác phẩm đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng.
Admin
Nguồn: VnExpress