Inter về nước: Sự vắng lặng sau trận đấu

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, ngày 1/6, chuyến bay chở đội Inter Milan đã hạ cánh xuống sân bay Malpensa, ngoại ô thành phố Milano. Khác với sự cuồng nhiệt thường thấy, như cảnh hàng trăm cổ động viên Paris Saint-Germain (PSG) chào đón đội nhà tại sân bay và diễu hành trên đường phố sau chiến thắng, chỉ có duy nhất một cổ động viên Inter tên Marco có mặt tại sân bay Malpensa để đón đội bóng. “Tôi có lẽ là kẻ ngốc duy nhất ở đây, nhưng họ vẫn xứng đáng nhận được sự cổ vũ và ủng hộ,” Marco hô lớn.

Ngoài Marco, chỉ có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ và nhân viên sân bay. Không một cầu thủ Inter nào lên tiếng khi di chuyển từ máy bay lên xe bus. Một vài cổ động viên khác đến muộn hơn, chỉ kịp chứng kiến các cầu thủ Inter lên xe. Vài tiếng hô vang hướng về phía huấn luyện viên Simone Inzaghi và tiền đạo Marcus Thuram, nhưng cả hai đều không đáp lại. Trung vệ Francesco Acerbi là người duy nhất có phản ứng, anh gật đầu khi bước lên xe bus.

Trên đường về nhà, huấn luyện viên Inzaghi đã nhận giải thưởng châm biếm “Tapiro d’Oro” (Heo vòi Vàng). Ông miễn cưỡng nhận giải và thừa nhận Inter đã chơi không tốt, đồng thời PSG xứng đáng giành chiến thắng. “Tôi luôn yêu thể thao, thất bại này rất đau đớn, nhưng chúng tôi chấp nhận nó,” ông nói thêm. “Tapiro d’Oro” là giải thưởng hài hước trao cho những nhân vật nổi tiếng vừa trải qua khoảnh khắc đáng xấu hổ trước công chúng, thuộc chương trình tin tức châm biếm Striscia la Notizia. Trong mùa giải 2024-2025, Zlatan Ibrahimovic và Alvaro Morata là những đại diện của Serie A từng nhận giải này.

HLV Inter nhận giải châm biếm
HLV Inzaghi nhận giải châm biếm Tapiro d’Oro: Sự kiện gây chú ý. Ảnh: Internet

Trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Munich vào ngày 31/5, Inter chỉ kiểm soát bóng 40%, tung ra 8 cú sút với 2 lần trúng đích, so với 23 và 8 của PSG. Đại diện Italy đã phải nhận 5 bàn thua và chịu thất bại đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League. Thậm chí, tỷ số có thể còn đậm hơn nếu đối thủ tận dụng tốt các cơ hội.

Lautaro Martinez (giữa) tranh chấp với Marquinhos (trái) và Joao Neves (phải) ở chung kết Champions League. Ảnh: EPA-EFE
Chung kết C1: Martinez tranh chấp với Marquinhos và Neves (Ảnh EPA). Ảnh: Internet

Trên kênh Sky Sport, huyền thoại bóng đá Italy và Juventus, Alessandro del Piero, nhận xét rằng PSG đã chơi như một trận giao hữu. “Có phải tôi đã nhìn thấy ba cầu thủ Vitinha trên sân?”, cựu tiền đạo 50 tuổi thắc mắc. “Họ giữ được sự bình tĩnh ngay từ những phút đầu tiên. Đó là điều đặc biệt. Mọi người đều nói về huấn luyện viên. Luis Enrique đã thành công ở nơi mà những người khác thất bại. Có một sự thay đổi lớn trong tâm lý thi đấu của đội bóng.”

Khung cảnh vắng vẻ khi Inter về nước
Inter rời Malpensa: Khung cảnh vắng vẻ về đại bản doanh. Ảnh: Internet

Đây là lần thứ hai trong ba năm Inter phải nhận thất bại trong trận chung kết Champions League, sau trận thua 0-1 trước Manchester City vào năm 2023, và khép lại một mùa giải trắng tay. Đầu mùa giải, Inter từng đứng trước cơ hội giành cú ăn bốn, nhưng sau đó lần lượt thất bại ở trận chung kết Siêu cúp Italy, bị loại ở bán kết Cúp Italy, mất chức vô địch Serie A vào tay Napoli ở những vòng đấu cuối cùng, và cuối cùng là trận thua PSG tại chung kết Champions League.

Trên trang chủ của Inter, đội trưởng Lautaro Martinez bày tỏ sự tự hào về toàn đội dù trải qua một mùa giải không danh hiệu, đồng thời gửi lời chúc mừng đến PSG. “Giờ đây, điều quan trọng là chúng tôi cần đứng dậy,” tiền đạo người Argentina nhấn mạnh. “Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, dù không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chúng tôi cảm thấy đắng cay và mong muốn trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã cống hiến tất cả và làm mọi thứ có thể. Hôm nay, chúng tôi phải chịu một thất bại đau đớn, nhưng tôi vẫn rất tự hào về đội bóng.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *