Trailer mới ra mắt ngày 2/6 hé lộ những thước phim đầu tiên về câu chuyện đầy bí ẩn của ông Danh (do Mạc Văn Khoa thủ vai), một nhân vật sống ở miền Tây vào cuối những năm 1990. Sự xuất hiện của Lan (Phương Thanh), người đến làm giúp việc, đã kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ lạ, dường như liên quan đến một thế lực siêu nhiên tà ác. Cùng với Sơn (Quốc Trường), một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu hành trình khám phá những bí mật ẩn giấu trong ngôi làng.

“Ông Danh” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mạc Văn Khoa sau hai năm vắng bóng kể từ “Kẻ ẩn danh” (2023). Anh chia sẻ rằng trong khoảng thời gian này, anh đã từ chối nhiều lời mời đóng phim vì mong muốn tìm kiếm một kịch bản mang màu sắc mới mẻ, khác biệt so với những vai hài quen thuộc. Mặc dù vậy, khi đạo diễn Trần Trọng Dần ngỏ lời mời vào vai ông Danh, anh đã không khỏi đắn đo vì lo ngại những hạn chế khi thử sức với thể loại kinh dị. “Gương mặt ‘trông hài hước’ vừa là lợi thế, vừa là điểm yếu của tôi. Nhiều khán giả nhận xét khuôn mặt tôi vốn dễ gây cười, do đó sẽ rất khó để phát triển bản thân ở những dạng vai mới”, nam diễn viên tâm sự.

Mạc Văn Khoa thừa nhận vai diễn này tạo cho anh áp lực lớn nhất từ trước đến nay. Anh đã dành hai năm để nghiên cứu và nuôi dưỡng tính cách nhân vật, với mong muốn lột tả được vẻ thâm trầm và những góc khuất phức tạp trong tâm lý của ông Danh. Trên phim trường, sau mỗi cảnh quay, anh luôn cẩn trọng hỏi ý kiến đạo diễn về biểu cảm và giọng thoại, sẵn sàng thực hiện lại nhiều lần để đạt được yêu cầu. Anh cũng cố gắng hạn chế sử dụng cơ mặt, tập trung diễn xuất chủ yếu qua ánh mắt. “Trong hơn một tháng quay phim, mặt tôi luôn căng thẳng, ngay cả khi ở bên vợ và người thân, vì tôi muốn giữ cảm xúc liên tục cho vai diễn”, anh chia sẻ.
Mạc Văn Khoa, 33 tuổi, sinh ra tại Hải Dương. Trước khi nổi tiếng, anh đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, với niềm đam mê diễn xuất, anh đã một mình lên Hà Nội để thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng không may mắn bị loại ngay từ vòng đầu. Một năm sau, anh vào Nha Trang, theo học cao đẳng về nghệ thuật trong ba năm, rồi chuyển vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội. Có thời điểm, anh đã từng có ý định đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan vì cảm thấy bế tắc. Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi anh tham gia chương trình “Cười xuyên Việt” và giành giải á quân. Nét duyên hài đã giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, mở ra cơ hội tham gia các vai phụ trong các bộ phim như “Taxi, em tên gì?” (2016), “49 ngày phần hai” (2017). Năm 2019, anh góp mặt trong hai bộ phim thành công về mặt doanh thu là “Cua lại vợ bầu” (190 tỷ đồng) và “Lật mặt 4” (120 tỷ đồng). Tháng 3/2022, anh tiếp tục tham gia “Lật mặt 5: 48h” do Lý Hải đạo diễn, bộ phim đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng, cao nhất trong series phim “Lật mặt” vào thời điểm đó. Năm 2020, anh kết hôn với bạn gái lâu năm và đón con gái đầu lòng, đặt tên là Mạc Linh Đan.
Đạo diễn Út Lan cho biết, ê-kíp sản xuất không tập trung vào việc hù dọa khán giả bằng những thủ pháp jumpscare giật gân. Thay vào đó, đoàn phim xây dựng nỗi sợ thông qua các tình tiết được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian, như truyền thuyết “ma giữ của”. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 20/6, hứa hẹn sẽ đối đầu với nhiều dự án kinh dị khác, trong đó có “Dưới đáy hồ” với sự tham gia của Thanh Duy, Kay Trần và Karen Nguyễn.
Admin
Nguồn: VnExpress