Sau hồi còi mãn cuộc vang lên vào sáng ngày 1/6, các thành viên đội tuyển bóng rổ THPT Marie Curie (Hà Nội) vỡ òa trong niềm vui chiến thắng với tỷ số cách biệt 58-46.
Nhật Huy, một thành viên của đội, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đội mình đã làm được một điều không thể tin được”. Đây là lần đầu tiên cậu cùng các đồng đội tại trường cấp 3 tham gia một giải đấu bóng rổ quy mô.

Sở hữu chiều cao 1m82, Nhật Huy bén duyên với bóng rổ từ năm lớp 6. Được bố mẹ khuyến khích và tạo điều kiện, cậu thường xuyên theo dõi các giải đấu và ghi danh vào một câu lạc bộ bóng rổ tại Hà Nội. Ban đầu, Huy tập luyện vị trí cánh và dẫn bóng với mục tiêu tăng cường sức khỏe, mỗi tuần hai buổi. Dần dần, cậu được tập luyện cùng một câu lạc bộ chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Khi bước vào lớp 10, Nhật Huy hào hứng gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường THPT Marie Curie. Sau gần hai năm miệt mài rèn luyện, cậu được huấn luyện viên tin tưởng giao vị trí trong đội hình thi đấu chính thức ở các giải giao hữu.
Trong quá trình chuẩn bị kéo dài một tháng cho Giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025, Nhật Huy và các đồng đội đã nỗ lực tập luyện ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài hai tiếng. Dù là thành viên trẻ nhất đội, Huy được giao trọng trách đội trưởng. Cậu thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các anh khóa trên, nhưng luôn cố gắng gắn kết toàn đội và động viên tinh thần đồng đội mỗi khi mệt mỏi.
“Mặc dù thời gian luyện tập khá ngắn, mọi người đã trở nên gắn bó và hiểu ý nhau hơn”, Nhật Huy tâm sự. “Em nhớ nhất những buổi tập dưới trời mưa, cả đội ướt sũng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành”.
Bên cạnh những buổi tập cùng đội, Nhật Huy còn dành thêm 5-6 buổi mỗi tuần để tự rèn luyện, trau dồi kỹ năng cá nhân. Cậu tập trung vào các kỹ thuật ném hai, ba điểm, cũng như kỹ năng đập và kiểm soát bóng.
Với lịch tập luyện dày đặc, Nhật Huy luôn cố gắng nắm vững kiến thức và hoàn thành bài tập trên lớp, tránh sắp xếp các buổi tập quá muộn hoặc trùng với lịch thi. Cậu thường dành một ngày trong tuần để lên kế hoạch chi tiết cho công việc và học tập. Nhờ vậy, Huy không bỏ lỡ buổi học nào và chỉ xin giáo viên cho học bù trong những trường hợp bất khả kháng.
Tại Giải bóng rổ trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025, Nhật Huy cho biết đội tham gia với tinh thần học hỏi là chính. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào các vòng trong, tinh thần của đội ngày càng lên cao và nuôi hy vọng giành chức vô địch. Dù vậy, trong trận chung kết, THPT Marie Curie đã bị dẫn trước 10 điểm trong hai hiệp đầu.
“Lúc đó, chúng em rất căng thẳng, dẫn đến mất bình tĩnh và xảy ra va chạm”, Huy kể lại, đồng thời cho biết nhiều lỗi kỹ thuật và sự phối hợp chưa ăn ý đã khiến đội mất điểm đáng tiếc.
Bước sang hiệp ba, Nhật Huy và các đồng đội quyết tâm chơi chậm lại, tận dụng từng cơ hội để dẫn bàn và ghi điểm. Cuối cùng, Marie Curie đã lội ngược dòng thành công, ghi thêm 11 điểm và giành chiến thắng chung cuộc.
Cô Lê Thị Hồng Vân, giáo viên chủ nhiệm môn Vật lý của Nhật Huy, nhận xét cậu là một học sinh có tư duy tốt trong các môn tự nhiên, đồng thời sở hữu tố chất thể thao nổi bật. Dù thường xuyên tập luyện và thi đấu trong, ngoài nước, nhờ khả năng tự học tốt, Huy vẫn đảm bảo kiến thức và kết quả học tập trên lớp.
Cô Vân cũng đánh giá cao sự hòa đồng, hướng ngoại của Nhật Huy, luôn là người khởi xướng các hoạt động gắn kết bạn bè và truyền năng lượng tích cực cho đội bóng rổ của lớp.
“Huy có niềm đam mê lớn và rất nghiêm túc với thể thao. Tôi tin rằng em sẽ còn phát triển hơn nữa”, cô Vân chia sẻ.
Anh Nguyễn Hoàng Tùng, huấn luyện viên trưởng đội THPT Marie Curie, cũng nhận xét Nhật Huy có đam mê và định hướng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

“Phong thái và thái độ của Huy đối với bóng rổ rất chuyên nghiệp”, anh Tùng nói. Huy luôn đến sớm hơn giờ tập 45-60 phút để khởi động, giãn cơ và làm quen với bóng. Nam sinh này duy trì phong độ ổn định, xử lý tình huống khéo léo và tạo ra nhiều pha đột phá.
Đồng hành cùng Nhật Huy trong 4 năm, anh Tùng nhận thấy ở cậu học trò này sự kỷ luật và nghiêm túc trong từng trận đấu, thể hiện qua việc luôn chuẩn bị tinh thần và ngủ sớm trước ngày thi đấu.
Nhật Huy cho rằng bóng rổ là môn thể thao đồng đội, đòi hỏi sự tự tin và tâm lý thoải mái.
“Khi bạn tự tin và điềm tĩnh, bạn sẽ tìm ra được điểm rơi phong độ tốt nhất và khai thác được những sơ hở của đối phương”, Huy chia sẻ. “Việc tập luyện và đầu tư công sức một cách nghiêm túc sẽ giúp cải thiện hiệu suất và nâng cao sự tiến bộ trong thi đấu”.
Admin
Nguồn: VnExpress