Mẹ truyền cảm hứng: Con bại não nhận bằng Thạc sĩ Harvard

Câu chuyện cảm động về hành trình của Ding Zheng, 37 tuổi, và mẹ anh, bà Zou Hongyan, 62 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể, Ding Zheng đã gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ trong học tập và sự nghiệp.

Bà Zou Hongyan chia sẻ, từ khi còn bé, Ding đã bộc lộ khả năng học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Không dừng lại ở đó, Ding còn xuất sắc giành được tấm vé vào chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard, Mỹ.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại Harvard, Ding Zheng tiếp tục chứng minh năng lực của mình bằng việc vượt qua kỳ thi luật sư bang New York. Hiện tại, anh đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty tại quê nhà.

Nhớ lại những tháng ngày đã qua, bà Zou xúc động nói: “Khi nhìn thấy con đạt được thành công, tôi lại nhớ về những ngày tháng con còn nhỏ, khi con bị bạn bè trêu chọc. Cuối cùng, đêm đen cũng đã qua.” Bà chia sẻ những lời này trong một buổi phỏng vấn gần đây, kèm theo bảng điểm đáng tự hào của con trai.

Hành trình của Ding và mẹ không hề dễ dàng. Bà Zou kể lại rằng Ding được chẩn đoán mắc chứng bại não khi mới chào đời vào năm 1988. Thời điểm đó, các bác sĩ và thậm chí cả chồng bà đều khuyên nên từ bỏ đứa trẻ. Tuy nhiên, với tình mẫu tử thiêng liêng, bà Zou kiên quyết từ chối.

“Tôi là mẹ của con tôi. Trong suốt thời gian mang thai, tôi đã chăm sóc con rất cẩn thận. Tôi không bao giờ có thể từ bỏ con mình,” bà Zou nghẹn ngào nhớ lại. Bà kể về niềm hạnh phúc khi cảm nhận được những cử động nhỏ bé của con trong bụng, khi nghe thấy nhịp tim của con hòa cùng nhịp tim của mình.

Khi Ding chưa đầy 100 ngày tuổi, bà Zou đã đưa con đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Bắc để kiểm tra trí tuệ. Sau một thời gian điều trị liên tục, các bác sĩ xác nhận trí tuệ của Ding hoàn toàn bình thường. “Không có gì có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn khi biết con trai mình hoàn toàn tỉnh táo,” bà nói.

Tuy nhiên, do các tế bào thần kinh vận động ở tiểu não bị tổn thương, Ding gặp nhiều khó khăn trong vận động. Bà Zou kể rằng mỗi khi Ding nói “con không làm được”, bà luôn động viên con “cứ thử đi con”. Vốn là một giảng viên đại học, bà kiên trì rèn luyện cho con tại nhà.

Ding và mẹ, bà Zou khi còn trẻ. Ảnh chụp màn hình
Khoảnh khắc tuổi thơ của Ding và mẹ Zou. Ảnh: Internet

Một ví dụ điển hình là việc tập dùng đũa. Đối với nhiều đứa trẻ, đây là một kỹ năng đơn giản, nhưng với Ding, đó là một thử thách lớn. Bà Zou không muốn con cảm thấy tổn thương khi phải giải thích về tình trạng bại não của mình mỗi khi mọi người tò mò nhìn cậu bé không thể dùng đũa. Vì vậy, bà đã dành cả một năm để kiên nhẫn dạy con sử dụng đũa thành thạo.

Bà cũng dạy con vẽ bằng bút to, cầm tay con luyện từng nét vẽ, rồi từ từ chuyển sang bút nhỏ. Từ khi một tuổi, Ding đã bắt đầu học đọc cùng mẹ và trước khi lên hai tuổi, cậu bé đã nhận biết được hơn 100 chữ Hán.

Vào những năm đó, bà Zou chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ (tương đương hơn 361.000 đồng) mỗi tháng, trong khi mỗi buổi phục hồi chức năng của Ding tốn đến 5 nhân dân tệ (tương đương 18.000 đồng). Để trang trải chi phí, bà đã làm thêm nhiều công việc khác nhau như dạy kỹ năng giao tiếp và bán bảo hiểm. Bà cũng luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, không bao giờ khóc khi chứng kiến con đau đớn trong các buổi phục hồi chức năng, vì bà biết “nếu tôi khóc, con sẽ khóc nhiều hơn”.

Ding hiện làm cố vấn pháp lý cho một công ty tại quê nhà. Ảnh chụp màn hình
Ding: Từ Harvard về làm cố vấn pháp lý tại quê nhà. Ảnh: Internet

Bác sĩ Xiao Daiqi, người từng điều trị cho Ding, nhận xét rằng nhờ sự kiên trì và quyết tâm đưa con đi điều trị sớm của bà Zou, Ding mới có thể hồi phục được đến mức như vậy. “Với bệnh bại não, việc điều trị sớm và liên tục là vô cùng quan trọng,” ông nhấn mạnh.

Câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng và nghị lực phi thường của hai mẹ con Ding Zheng đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người đã không ngớt lời ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của bà Zou dành cho con trai, gọi bà là “một người mẹ vĩ đại”, “thông thái” khi dạy con biết trân trọng phẩm giá, rèn luyện kỹ năng và xây dựng sự tự tin.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *