Từ ngày 17/5 đến 1/6, người hâm mộ chú mèo máy Doraemon có cơ hội hòa mình vào không gian đặc biệt tại Vincom Landmark 81 (TP.HCM), nơi diễn ra triển lãm kỷ niệm 45 năm Doraemon trên màn ảnh rộng, đồng thời giới thiệu bộ phim mới nhất: “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh”.
Điểm nhấn của triển lãm là 20 mô hình Doraemon cỡ lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Không gian triển lãm tái hiện những hình ảnh đáng nhớ từ hơn 40 bộ phim điện ảnh Doraemon, khơi gợi ký ức tuổi thơ tươi đẹp cho nhiều thế hệ khán giả.
Cùng thời gian này, AEON Long Biên (Hà Nội) cũng tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn. Tâm điểm là mô hình Doraemon cao 3 mét với nụ cười tươi tắn quen thuộc, thu hút đông đảo khách tham quan đến chụp ảnh và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó, những bức tranh ngộ nghĩnh do các em nhỏ vẽ trong chương trình “Thế giới của bạn và Doraemon” cũng được trưng bày tại đây.
Không chỉ ở TP.HCM và Hà Nội, không khí Doraemon còn lan tỏa đến 20 trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước, từ AEON Mall, Vincom đến SC Vivo City. Tại đây, các bé được tham gia hoạt động check-in, vẽ tranh, tô màu và nhận những phần quà hấp dẫn.

Thương hiệu giáo dục nghệ thuật Global Art cũng góp mặt trong sự kiện này, tạo ra một không gian sáng tạo để các em nhỏ thỏa sức thể hiện tình yêu với Doraemon qua những bức vẽ ngọt ngào và đáng yêu.
Doraemon không chỉ là một nhân vật hoạt hình được yêu thích, mà còn là cầu nối cảm xúc, nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp lớn. Các thương hiệu như Acecook, Thiên Long, Canifa và WOWO đã cho ra mắt những bộ sưu tập đặc biệt, lồng ghép hình ảnh Doraemon 2025.
Trên mạng xã hội Facebook, nhiều khán giả chia sẻ rằng Doraemon đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của gia đình Việt, thông qua những món quà đáng yêu từ các thương hiệu thân quen gắn liền với bộ phim.

“Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh”, do đạo diễn Yukiyo Teramoto thực hiện, kể về chuyến phiêu lưu của nhóm bạn Nobita đến Artoria, một vương quốc châu Âu thời trung cổ, nơi cất giữ nhiều bức tranh quý giá. Tại đây, họ gặp gỡ công chúa Claire, người đã mất tích suốt bốn năm, chàng trai mê vẽ Mairo và chú dơi Chai. Tuy nhiên, một thế lực đen tối xuất hiện, đe dọa Artoria và những người bạn mới.
Bộ phim cân bằng giữa yếu tố hài hước và cảm động, trong đó mỗi nhân vật, dù chính hay phụ, đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng chiều sâu cho câu chuyện. Một trong những yếu tố độc đáo của bộ phim là bài học về giá trị nghệ thuật: một tác phẩm được coi là đẹp không chỉ ở kỹ năng của người vẽ mà còn ở cảm xúc và tình yêu mà nghệ sĩ gửi gắm.

Âm nhạc trong phim, đặc biệt là bài hát kinh điển “Yume wo Kanaete Doraemon”, đưa khán giả trở về với ký ức tuổi thơ tươi đẹp cùng chú mèo máy. Nhiều khán giả trên các diễn đàn phim ảnh đánh giá đây là một trong những phần phim hay nhất của loạt phim Doraemon.
Theo chuyên trang quan sát phòng vé Kogyo Tsushin, bộ phim đã đứng đầu doanh thu phòng vé tại Nhật Bản trong sáu tuần liên tiếp sau khi ra mắt vào ngày 7/3, thu hút 3,4 triệu lượt xem và trở thành bộ phim thứ bảy trong loạt phim Doraemon đạt doanh thu hơn 4 tỷ yên (hơn 27,6 triệu USD).
Hiện tại, “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” đang được trình chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc, với cả phiên bản lồng tiếng và phụ đề, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ cho khán giả mọi lứa tuổi.
Admin
Nguồn: VnExpress