Giữa Sài Gòn rộn rã những ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, một tâm hồn nữ tìm kiếm sự đồng điệu. Chị, một người phụ nữ tuổi trung niên sinh năm 1981, mang vẻ đẹp dịu dàng của người con gái Huế, dáng người thanh mảnh cao 1m65, làn da trắng cùng mái tóc dài tự nhiên chưa từng qua hóa chất. Chị tự tin vào vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật nhờ lối sống lành mạnh, chăm chỉ luyện tập yoga và chế độ dinh dưỡng khoa học. Có lẽ, cuộc sống độc thân sau ly hôn cũng góp phần giữ gìn nét thanh xuân ấy.
Hiện tại, chị có một cuộc sống ổn định với công việc vững chắc, tài chính độc lập, sở hữu nhà riêng và một số bất động sản. Chị chia sẻ ước mơ về một cuộc sống an yên tuổi già ở một vùng quê, cách xa sự náo nhiệt của thành phố, nơi chị đã được thừa hưởng một căn nhà vườn nhỏ xinh cách Sài Gòn khoảng 50km.
Với sự trưởng thành và tinh tế, chị tin rằng mình có đủ khả năng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Gia đình chị không phức tạp, cha mẹ đã qua đời, anh chị em đều là những người tri thức thành đạt, bản thân chị cũng không vướng bận con cái. Chị mong muốn tìm được một người bạn đời chung thủy, một người đồng hành thú vị trên chặng đường phía trước.
Chị không đặt nặng vấn đề hôn nhân, chỉ mong muốn một tình yêu bình dị, không phô trương, cùng nhau trải qua những tháng năm êm đềm. Không cần gặp gỡ thường xuyên, chỉ cần biết rằng đối phương luôn ở đó, quan tâm và chia sẻ. Những tin nhắn, cuộc gọi không cần quá nhiều, nhưng khi rảnh rỗi sẽ lập tức hỏi thăm nhau, cùng nhau dung hòa giữa cuộc sống và công việc để không tạo thêm gánh nặng cho nhau. Chị tâm đắc với câu nói: “Hãy yêu người tạo ra thời gian rảnh để gặp bạn, chứ không phải người chỉ đến với bạn khi họ rảnh.”
Sự chung thủy và chân thành sẽ tự nhiên nảy sinh từ sự tôn trọng lẫn nhau, không cần đến sự kiểm soát. Chị không cần những nhà hàng sang trọng hay những món quà đắt tiền, chỉ cần một người để cùng nắm tay dạo phố, ghé vào những quán xá bình dân, hoặc cùng nhau tâm sự ở một quán cà phê yên tĩnh. Những ngày cuối tuần thư giãn tại nhà, cùng nhau vào bếp nấu ăn, làm bánh và xem phim là những điều chị mong muốn. Chị còn là một tay lái cừ khôi, từng có kinh nghiệm trên đường đua xe ở Đức, sẵn sàng cho những chuyến đi về miền quê đổi gió.
Chị đưa ra một vài tiêu chí nhỏ cho “người đặc biệt” của mình: độc thân (đã ly hôn hoặc bố đơn thân đều được), cao hơn chị, tuổi từ 40 đến 48 (nếu trẻ hơn tuổi thì lớn hơn vẫn chấp nhận được), độc lập tài chính, có nhà riêng là một lợi thế, có sức khỏe tốt và thường xuyên chơi thể thao. Chị còn chuẩn bị sẵn vợt bóng bàn, cầu lông, bóng bowling và cơ bida để cùng nhau vận động. Ngoài ra, chị mong muốn người ấy không hút thuốc, có tính cách trung thực, hào sảng, không ích kỷ hay gia trưởng, và có phong cách chững chạc pha chút hài hước.
Chị mong muốn tìm được một người có tư duy logic và hiện đại, bởi chị nhận thấy thế hệ 8X đời đầu trở về trước thường có tư duy gò bó và bảo thủ. Bản thân chị đã có nhiều trải nghiệm, đi nhiều nơi, đọc nhiều sách, nên có tư tưởng cởi mở và hành xử dứt khoát. Chị nhấn mạnh rằng những tiêu chí trên không phải là sự giới hạn, bởi tình yêu là chuyện của con tim, và duyên số sẽ quyết định tất cả. Cuối cùng, chị mong rằng người ấy đang sống ở TP.HCM hoặc có kế hoạch chuyển đến đây trong tương lai gần, bởi chị không muốn lãng phí thời gian cho những mối quan hệ yêu xa.
Nếu bạn cảm thấy phù hợp và thú vị, hãy liên hệ với chị để cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp tại Sài Gòn.
Admin
Nguồn: VnExpress