Vượt nắng Hạ Long: Chiến thắng tại VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Hạ Long 2024 đã chính thức khép lại vào lúc 9h30 ngày 1/6, sau một ngày thi đấu đầy thách thức dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, đánh dấu sự kết thúc thành công của mùa giải thứ tư trên vịnh di sản.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 10.000 vận động viên tham gia, một con số ấn tượng cho thấy sức hút của giải chạy. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên VnExpress Marathon Hạ Long được tổ chức vào đầu mùa hè, khác với các năm trước thường diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 9.

Thời tiết khắc nghiệt là một trong những yếu tố đáng chú ý nhất của giải năm nay. Ngay từ khi cự ly full marathon khởi tranh lúc 3h sáng, các vận động viên đã phải đối mặt với nhiệt độ khoảng 28 độ C, độ ẩm trên 90% và tình trạng lặng gió. Điều kiện này đã tạo ra một cuộc đua đầy thử thách, đòi hỏi các runner phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và tinh thần.

Bất chấp những khó khăn, hàng nghìn vận động viên vẫn đến từ rất sớm, hào hứng khởi động và tạo dáng trước ống kính. Khoảng 5h sáng, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, bầu trời Hạ Long rực rỡ sắc cam, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trên cầu Bãi Cháy, nơi các vận động viên cự ly marathon đang chinh phục.

Cầu Bãi Cháy, với độ cao 50m so với mực nước biển và độ dốc 4%, trở thành một trong những thử thách lớn nhất của chặng đua. Nhiều runner chia sẻ cảm giác “leo cầu thang” khi nhập dốc cầu từ phía Hòn Gai.

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều vận động viên đã phải chiến đấu với giới hạn của bản thân. Runner Cù Phương Linh, người mới chỉ tập chạy bộ hai tháng, chia sẻ rằng chân cô gần như mất cảm giác ở những km cuối, và cô đã phải chạy bằng ý chí để về đích. Ngay cả những vận động viên elite như Trà Giang, người về đích cự ly full marathon với thành tích 3 tiếng 18 phút, cũng phải vượt qua những suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Ban tổ chức đã bố trí các trạm nước mỗi 1,8 km để hỗ trợ các vận động viên giải nhiệt. Nhiều runner đã tận dụng cơ hội này để dội nước lên đầu, làm mát cơ thể và tiếp tục cuộc đua.

Những khoảnh khắc đáng nhớ khác bao gồm runner Đỗ Trà My được bạn trai bế lên ăn mừng sau khi hoàn thành 10km đầu đời, và một nam vận động viên được bạn gái ôm động viên sau khi hoàn thành 42km chỉ 15 phút trước giờ đóng đường.

Runner Trâm Anh, người từng sợ chạy bộ, chia sẻ rằng cô đã “nghiện” bộ môn này và cảm thấy vô cùng phấn khích, tự hào khi hoàn thành đường đua. Diễn viên Lan Phương và runner Ngọc Lan cũng không giấu được niềm vui khi khoe tấm huy chương hình rồng biểu tượng của giải.

VnExpress Marathon sẽ tiếp tục hành trình của mình với giải đấu tại Quy Nhơn vào ngày 15/6, dự kiến thu hút 10.000 người tham gia.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *