Ấm lòng: Vợ chồng làm cơm mời sĩ tử thi vào lớp 10

Những ngày đầu tháng 6, hình ảnh và video ghi lại cảnh hàng chục học sinh cùng phụ huynh quây quần bên những mâm cơm trưa ấm cúng tại nhà anh Nguyễn Văn Hà và chị Hà Thị Thúy ở xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Phú Thọ đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và cảm động của cộng đồng.

Được biết, vợ chồng anh Hà đã tạo điều kiện để các em học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Tân Sơn có một bữa trưa đầy đủ và thoải mái. Trong đoạn video, anh Hà ân cần động viên: “Các cháu cứ tự nhiên ăn uống nhé. Về nhà cô chú cứ tự nhiên như ở nhà. Lấy tinh thần đến chiều thi tiếp, làm bài tốt để sau được gặp cô chú nhiều”. Những lời nói chân thành này đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Làm chục mâm cơm miễn phí cho sĩ tử thi lớp 10/Ba năm cho sĩ tử thi lớp 10 ăn, ngủ miễn phí
Hình ảnh đẹp: Học sinh nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà dân mùa thi. Ảnh: Internet

Anh Hà chia sẻ: “Tôi không nghĩ đoạn video lan truyền rộng rãi đến vậy. Khi làm việc này, tôi chỉ nghĩ giúp một phần nhỏ, động viên phụ huynh và học sinh để các cháu được ăn ngủ đầy đủ, tập trung thi tốt”. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này đã nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận tích cực trên các diễn đàn mạng xã hội.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Phú Thọ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/6 với ba môn thi: Toán, Văn, Anh. Xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn của học sinh vùng cao, đặc biệt là những em ở xa trường, anh Hà đã nảy ra ý tưởng tổ chức bữa ăn miễn phí này.

Anh kể lại, hai năm trước, khi mới chuyển về gần trường THPT Tân Sơn, anh đã bắt đầu hỗ trợ các em học sinh thi vào lớp 10. Chứng kiến nhiều em nhà ở các xã miền núi cách xa trường từ 10-30km, việc di chuyển về nhà ăn trưa sẽ rất vất vả và ảnh hưởng đến tinh thần làm bài buổi chiều, anh Hà đã chủ động mời các em vào nhà dùng bữa.

Năm nay, để nhiều học sinh và phụ huynh biết đến hơn, anh Hà đã đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân và các hội nhóm ở huyện Tân Sơn trước ngày thi. Vào trưa ngày 3/6, anh không khỏi bất ngờ khi có khoảng 70 học sinh và 20 phụ huynh đến nhà. Dù số lượng khách khá đông, gia đình anh vẫn cố gắng chuẩn bị chu đáo hơn chục mâm cơm.

Bữa cơm tuy giản dị với những món ăn quen thuộc như rau củ, giò lụa, thịt luộc, xúc xích và đậu, nhưng chứa đựng tấm lòng thơm thảo của gia chủ. “Các sĩ tử ăn đậu để có thể đậu”, anh Hà vui vẻ nói.

Học sinh ăn trưa miễn phí tại nhà anh chị Hà Thuý. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cảm động: Học sinh quây quần tại nhà dân ngày thi lớp 10. Ảnh: Internet

Trong quá trình chuẩn bị, anh Hà nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phụ huynh. Do không gian có hạn, mọi người đã thống nhất để các em học sinh ăn trước, tranh thủ nghỉ ngơi 30-60 phút trước khi vào thi buổi chiều. Con gái lớn của anh chị, đang học lớp 8, cũng phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và nhường phòng cho các anh chị nghỉ ngơi.

Chị Hoàng Thị Thức, một phụ huynh từ xã Thu Cúc, cách trường hơn 15km, bày tỏ sự cảm kích: “Tôi ngại quá, không dám ăn miễn phí, nhưng anh Hà rất nhiệt tình, rồi nhờ cùng hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn cho các con. Nhờ lòng tốt của anh chị, con và cháu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ”.

Sau bữa trưa, nhiều phụ huynh đã nán lại để giúp vợ chồng anh Hà dọn dẹp. Anh Hà khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này trong những năm tới. “Khi nào thi cử hay phụ huynh, học sinh ở xa có việc đến trường, mọi người đều có thể qua nhà tôi nghỉ ngơi”, anh chia sẻ.

Tân Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, với địa hình rộng lớn và giao thông còn nhiều khó khăn. Nhiều học sinh phải di chuyển quãng đường khá xa để đến trường, gây ra không ít vất vả. Tấm lòng của gia đình anh Hà, chị Thúy đã góp phần làm ấm lòng các sĩ tử và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *