Cảnh giác: Bẫy du lịch Thái Lan miễn phí dẫn đến Myanmar

Một nhóm tội phạm lừa đảo gần đây đã sử dụng chiêu bài “du lịch Thái Lan miễn phí” để dụ dỗ các nạn nhân, che đậy một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi. Theo Liberty Times đưa tin, nhiều người đã sập bẫy, và một số phận bi thảm đang chờ đợi họ.

Vào cuối năm ngoái, tám cư dân của thành phố Đài Trung đã tin vào lời hứa hẹn hấp dẫn này. Họ bay từ sân bay Đào Viên đến Bangkok trên một hãng hàng không giá rẻ. Tuy nhiên, ngay sau khi máy bay hạ cánh, họ đã bị đưa trái phép đến một khu vực lừa đảo khét tiếng ở thành phố Myawaddy, Myanmar.

Bà Trần, cùng với hai nạn nhân lớn tuổi khác, đã phải trả khoản tiền chuộc lên tới 300.000 Đài tệ mỗi người để được trả tự do. Đến nay, bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng này.

Theo lời kể của bà Trần, ngay từ ngày khởi hành, cả đoàn tám người đã bị các thành viên của nhóm lừa đảo giám sát chặt chẽ trong suốt hành trình. Sau khi nhập cảnh vào Thái Lan, họ bị ép buộc phải chuyển hướng đến Myanmar, nơi giam cầm đang chờ đợi.

Được biết, nhóm lừa đảo này tổ chức rất chặt chẽ, với các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò canh gác. Bất kỳ ai trong số tám người bị bắt cóc chỉ cần nói tiếng Đài Loan hoặc bày tỏ sự không hài lòng, ngay lập tức sẽ bị đánh đập, đe dọa.

Sau đó, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiến hành sàng lọc các nạn nhân. Hắn trực tiếp “phỏng vấn” năm người trẻ tuổi, khỏe mạnh trong nhóm tại văn phòng. Ba phụ nữ lớn tuổi, trong độ tuổi từ 50 đến 60, bị coi là “không có giá trị lợi dụng” và được thông báo rằng họ phải trả 300.000 Đài tệ tiền chuộc mỗi người để được thả. Ba người này đã nhanh chóng liên lạc với gia đình ở Đài Loan để thu thập tiền. Năm thanh niên còn lại bị đưa đến khu lừa đảo chỉ ba ngày sau đó, mặc dù họ cũng đã liên hệ với gia đình để lo tiền chuộc.

Năm thanh niên này bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền ảo trực tuyến. Chúng phải đạt được chỉ tiêu (KPI) là 500.000 đô la Mỹ thì mới được tự do. Nhóm lừa đảo tịch thu toàn bộ điện thoại di động của các nạn nhân để ngăn chặn việc định vị và liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trong thời gian bị giam giữ, một nam thanh niên đã lén lút mang điện thoại di động do nhóm lừa đảo cung cấp cho công việc về ký túc xá. Anh ta bị phát hiện khi đang gọi điện cho bạn gái ở Đài Loan. Ngay lập tức, nạn nhân bị nhốt trong phòng tối, bị đánh đập dã man, bỏ đói và bị đe dọa “nếu tái phạm sẽ bị chôn sống”. Đến nay, số phận của năm nạn nhân này vẫn còn là một ẩn số, không ai biết họ còn sống hay đã chết.

Cảnh sát giơ bảng tuyên truyền chống lừa đảo tại sân bay Đào Viên. Ảnh: SETN
Đào Viên: Cảnh sát tuyên truyền chống lừa đảo tại sân bay. Ảnh: Internet

Bà Trần nhớ lại: “Hóa ra, ngay từ khi chúng tôi được yêu cầu sử dụng Telegram để chụp ảnh điểm danh tại sân bay Đào Viên, chúng tôi đã bị bán đứng. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là quá trình xác nhận giao dịch”.

Bà Trần khẩn thiết kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác: “Miễn là bạn chưa lên máy bay, bạn vẫn còn cơ hội trốn thoát. Đừng bao giờ tin vào những lời mời gọi ‘du lịch miễn phí’ hay ‘công việc lương cao’ từ trên trời rơi xuống. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *