Điện thoại bạn gái hết pin: ‘Bới lông tìm vết’ kiểu tôi

Ở tuổi 30, tôi đang trải qua giai đoạn trầm cảm do tan vỡ tình cảm. Mối quan hệ này bắt đầu từ những cuộc trò chuyện vu vơ trên mạng xã hội, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tiến xa hơn. Khoảng một năm sau, cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Sau khi lắng nghe và đưa ra những lời khuyên, tôi cảm thấy cô gái này thật thú vị và quyết định theo đuổi, may mắn thay, tôi nhận được sự đồng ý từ cô ấy. Mặc dù chưa chính thức tỏ tình, nhưng chúng tôi đã trao nhau những lời yêu thương.

Trong hơn ba tháng tìm hiểu, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên qua điện thoại và tin nhắn mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi đã bày tỏ tình cảm và cô ấy cũng thừa nhận có cảm tình với tôi. Chúng tôi chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, từ công việc, gia đình, quan điểm sống đến những chuyện riêng tư và cả lịch sử tình trường. Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành một cặp và có thể tiến tới hôn nhân như những gì chúng tôi từng nói. Nhưng cuộc đời không như là mơ, chính tôi đã phá hỏng tất cả.

Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã mắc phải nhiều sai lầm. Do khoảng cách địa lý, chúng tôi dự định gặp nhau ở Hà Nội khi có dịp. Sau đó, cô ấy tìm được một công việc ở Hà Nội, cơ hội gặp mặt đến sớm hơn. Tuy nhiên, sự tự ti về công việc chưa ổn định và ngoại hình khiến tôi trì hoãn việc gặp gỡ, dù cô ấy đã nhiều lần bày tỏ mong muốn. Cô ấy thậm chí còn nói rằng chưa thấy ai trì hoãn việc gặp mặt lâu như tôi. Thay vì đó, tôi chỉ viện lý do rằng thời gian sẽ thử thách tình cảm của cả hai, và thực tế là tôi đã thất bại.

Một sai lầm khác của tôi là sự vô tâm. Tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy và thường xuyên than vãn, nói những lời tiêu cực khi gặp áp lực, trong khi cô ấy cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Thậm chí, tôi còn khuyên cô ấy nên tìm một người khác tốt hơn để yêu. Khi đó, tôi nhận thấy sự giận dỗi trong giọng nói của cô ấy, nhưng chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Sau mỗi lần như vậy, cô ấy vẫn nhẫn nhịn, tha thứ và khuyên tôi cố gắng sống tích cực hơn. Đến khi tôi nghi ngờ cô ấy nói dối, mọi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng.

Cô ấy làm việc bán hàng tại một trung tâm thương mại nên thường về muộn. Một đêm, tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ấy gần 12 giờ đêm nhưng không nhận được phản hồi. Sáng hôm sau, cô ấy nhắn tin giải thích rằng điện thoại bị sập nguồn và sạc để quên ở cửa hàng nên không biết tôi gọi. Vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi lại nghi ngờ và khiến cô ấy tổn thương. Với tính cách thẳng thắn, tôi nói rằng khi gọi điện vẫn nghe thấy nhạc chờ, nên không thể có chuyện máy bị sập nguồn. Do ám ảnh bởi những lần bị lừa dối trong quá khứ, tôi đã dại dột nói rằng rất nghi ngờ cô ấy nói dối. Cô ấy vẫn nhẫn nhịn và nói hiểu cảm giác của tôi.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, cô ấy im lặng suốt một tuần trước khi nhắn tin nói rằng không muốn tiếp tục. Cô ấy nói rằng cảm thấy căng thẳng và không thích bị kiểm soát. Vì chúng tôi chưa chính thức yêu nhau, nên sự nghiêm túc của tôi khiến cô ấy phải suy nghĩ lại. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã yêu cô gái này và đã sai lầm như thế nào trong suốt ba tháng qua. Hiện tại, tôi đang cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Cô ấy không nghe điện thoại, nên tôi đã đến nơi làm việc để gặp cô ấy, nhưng chỉ nhận lại sự hờ hững, thậm chí là chán ghét. Cô ấy yêu cầu tôi đừng làm phiền nữa.

Tôi là một người nặng tình, từ trước đến nay chỉ có ba mối tình. Hai mối tình trước là đơn phương, kéo dài ba và bốn năm. Trong gần năm năm qua, tôi không yêu ai cho đến khi gặp cô ấy. Vậy mà, tổn thương lần này còn sâu sắc hơn cả hai lần trước. Bây giờ, tôi rất bế tắc và không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này, vì tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không muốn cô ấy hiểu lầm rằng tôi có ý định kiểm soát, theo dõi hay làm phiền. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *