Ngày 2/6, bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza chìm trong tiếng khóc xé lòng khi người thân tổ chức tang lễ cho Hossam Wafi, một người cha có sáu con. Hossam thiệt mạng vào ngày 1/6 khi cùng anh trai và cháu trai đến một điểm phân phối hàng viện trợ mới mở tại Rafah.
Bà Nahla, mẹ của Hossam, nghẹn ngào: “Con trai tôi đi lấy thức ăn cho các cháu gái, nhưng nó đã không còn sống để trở về”. Bà vừa an ủi các cháu gái đang gào khóc trong sân bệnh viện Nasser ở Khan Younis, vừa kể lại: “Các con, các cháu tôi muốn mua bột mì, nhưng thiết bị bay không người lái của Israel đã tấn công”.
Theo cơ quan y tế Hamas, Hossam là một trong số 31 người Palestine thiệt mạng và 169 người bị thương vào ngày 1/6 ở phía nam Dải Gaza, gần một điểm phân phối thực phẩm tại Rafah.
Các nhân chứng cho biết binh lính Israel đã nổ súng khi hàng nghìn người Palestine đang tiến đến điểm nhận viện trợ. Tuy nhiên, Israel phủ nhận cáo buộc này và khẳng định điều tra cho thấy binh lính không nổ súng vào dân thường mà chỉ bắn “cảnh cáo” những người tiến đến quá gần, cách điểm phân phát ở Rafah một km.
Quỹ nhân đạo Gaza (GHF), một tổ chức có trụ sở tại Mỹ và được Israel hậu thuẫn, cho biết việc phân phát thực phẩm diễn ra mà không có thương vong nào tại điểm phân phối ở Rafah. Tổ chức này cũng công bố một video không ghi ngày tháng để chứng minh, trong đó có hình ảnh hàng chục người tụ tập quanh các thùng hàng.
GHF đã mở các điểm phân phối đầu tiên vào tuần trước và thông báo sẽ mở thêm nhiều điểm nữa. Quân đội Israel cho biết GHF đã mở bốn điểm. Kế hoạch viện trợ của GHF đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác chỉ trích vì không tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo. Các điểm phân phối của GHF chủ yếu nằm ở phía nam Dải Gaza, buộc người Palestine, đặc biệt là những người ở phía bắc, phải di chuyển trong điều kiện mất an toàn.

Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hợp Quốc, lên án các thương vong vào ngày 1/6, cho rằng “việc phân phối hàng viện trợ đã trở thành một cái bẫy chết người”. Cơ quan truyền thông Hamas cáo buộc Israel sử dụng viện trợ làm vũ khí để tập hợp dân thường tại khu vực lộ thiên do quân đội Israel quản lý và giám sát.
Tại bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, nơi tiếp nhận nhiều ca thương vong vào ngày 1/6, nhân viên y tế Abu Tareq cho biết: “Đã xảy ra một tình huống bi thảm ở đây. Tôi đề nghị mọi người không nên tới các điểm phân phối viện trợ”.
Trong bệnh viện, những bé gái nhỏ tuổi, con của Hossam, gào khóc gọi cha và hôn lên thi thể anh được bọc trong vải liệm trắng. Bên ngoài bệnh viện, hàng chục người đàn ông đứng im trước thi thể để cầu nguyện. Ali Wafi, chú của nạn nhân, bày tỏ sự phẫn nộ: “Họ đến đó và bị oanh tạc bằng không kích, xe tăng, pháo kích, tất cả chỉ vì một cái bánh mì. Cháu tôi đi kiếm miếng ăn, không phải đi làm việc khác. Tại sao phải ra ngoài? Vì phải nuôi mấy đứa nhỏ. Kết quả là? Hôm nay cháu tôi bị đưa đi chôn”.
Sự việc ngày 1/6 không phải là một trường hợp đơn lẻ. Nhiều cáo buộc đã được đưa ra về hành động của quân đội Israel trong những ngày gần đây. Vào ngày 3/6, giới chức Palestine và nhân chứng cho biết quân đội Israel lại nổ súng vào đoàn người đang đi đến điểm phân phối viện trợ của GHF, khiến 27 người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã nổ súng “gần một vài cá nhân khả nghi”, những người này đã rời khỏi tuyến đường được chỉ định, áp sát lực lượng của họ và phớt lờ các phát súng cảnh cáo. IDF cho biết sẽ xem xét thông tin liên quan đến thương vong trong sự việc.
Chú của Hossam Wafi, ông Ali, mong muốn người dân Gaza có thể nhận viện trợ một cách an toàn. Ông nói: “Mọi người liều mạng đến điểm phân phát, chỉ để sống”.
Admin
Nguồn: VnExpress