Vụ việc nổ súng xảy ra vào rạng sáng ngày 3/6 tại khu vực Flag Roundabout, cách điểm phân phối hàng viện trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Rafah khoảng một km, đã khiến nhiều người thương vong. Khu vực này hiện do Israel kiểm soát và được xem là vùng quân sự, nơi các nhà báo không được phép tiếp cận nếu không có sự cho phép và đi cùng quân đội.
Theo lời kể của Yasser Abu Lubda, một người Palestine sống tại Rafah, ông đã chứng kiến nhiều người thiệt mạng và bị thương sau vụ nổ súng. Neima al-Aaraj, một phụ nữ đến từ Khan Younis, cũng xác nhận thông tin này và cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng “bừa bãi” vào đám đông đang chờ nhận viện trợ. Bà Al-Aaraj cho biết mình đã không thể nhận được hàng viện trợ do tình trạng hỗn loạn và thiếu hàng hóa.
Một nhân chứng khác, Rasha al-Nahal, cho biết “đạn bắn từ mọi hướng” và cô đã đếm được hơn 10 người thiệt mạng trên đường. Cô cũng nói rằng lực lượng Israel tiếp tục nổ súng vào người dân khi họ cố gắng rời khỏi khu vực.

Zaher al-Waheidi, một quan chức thuộc cơ quan y tế do Hamas kiểm soát tại Dải Gaza, cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Trong khi đó, Hisham Mhanna, phát ngôn viên của Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế, thông báo rằng bệnh viện dã chiến của tổ chức này tại Rafah đã tiếp nhận 184 người bị thương.

Về phía IDF, họ tuyên bố đã nổ súng “gần một vài cá nhân khả nghi” vì những người này đã rời khỏi tuyến đường được chỉ định, tiến gần đến lực lượng của họ và phớt lờ các phát súng cảnh cáo. IDF cho biết họ sẽ xem xét các thông tin liên quan đến thương vong trong vụ việc.
Được biết, đây là vụ nổ súng thứ ba xảy ra tại khu vực Flag Roundabout chỉ trong vòng ba ngày. GHF, một tổ chức được Israel và Mỹ hậu thuẫn, đã thiết lập các điểm phân phối viện trợ bên trong khu vực quân sự của Israel với mục đích ngăn chặn sự can thiệp của Hamas. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đã chỉ trích cơ chế này, cho rằng nó có thể cho phép Israel sử dụng viện trợ như một loại vũ khí và không thể giải quyết được nạn đói đang diễn ra tại Dải Gaza.
Tình hình căng thẳng leo thang sau khi Israel nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza, đáp trả việc Hamas từ chối thay đổi thỏa thuận về việc thả thêm con tin. Các cuộc tấn công của Israel đã gây ra hàng nghìn thương vong cho người Palestine, theo số liệu từ cơ quan y tế tại Dải Gaza.
Xung đột hiện tại bắt nguồn từ cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Ước tính, nhóm vũ trang này vẫn đang giữ gần 60 con tin, trong đó khoảng một phần ba được cho là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel tại Dải Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo thông tin từ giới chức y tế địa phương.
Admin
Nguồn: VnExpress