Chiều 3/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sức khỏe của điều dưỡng Nguyễn Thị An đã ổn định sau ba ngày điều trị và theo dõi, tuy nhiên tinh thần chị vẫn còn bất ổn sau vụ hành hung.

Vụ việc xảy ra vào tối 31/5, khi ông Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) đưa bố là ông Trần Văn Long (53 tuổi) đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện để điều trị. Tại quầy tiếp nhận, điều dưỡng An yêu cầu ông Tuấn Anh cung cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và căn cước công dân của ông Long để làm thủ tục nhập viện. Do gia đình quên mang căn cước công dân, chị An đã hướng dẫn ông Tuấn Anh khi nào có đầy đủ giấy tờ thì quay lại làm thủ tục theo quy định.
Theo lời kể của nữ điều dưỡng, trong quá trình trao đổi, chị và các đồng nghiệp y bác sĩ đã có thái độ hòa nhã, không hề xảy ra mâu thuẫn với ông Tuấn Anh hay người nhà bệnh nhân.
Tuy nhiên, đến khoảng 23h50 cùng ngày, khi người nhà mang căn cước công dân đến, ông Tuấn Anh đã bất ngờ chửi bới và chồm qua quầy tát vào mặt chị An. Cú đánh khiến chị An bị văng kính, má trái sưng đau, tinh thần hoảng loạn và phải nhập viện điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống. Lực lượng bảo vệ đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.
Tại cơ quan công an, ông Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi sai trái và gửi lời xin lỗi đến chị An. Ông ta khai rằng do quá lo lắng cho tình trạng bệnh của bố nên đã không kiềm chế được bản thân, hành động tát nữ điều dưỡng chỉ là bột phát và không hề có mâu thuẫn nào trước đó. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự ông Tuấn Anh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Báo cáo từ bệnh viện cho biết, sau khi được cấp cứu, ông Trần Văn Long đã được khám và điều trị theo phác đồ. Đến sáng 1/6, tình trạng đau bụng của ông đã giảm, các chỉ số sinh tồn ổn định và gia đình đã xin cho ông xuất viện.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận hơn 250 bệnh nhân, với nhiều tình huống khẩn cấp. Bệnh viện quy định mỗi bệnh nhân nặng chỉ được một người thân ở lại chăm sóc, những người còn lại phải ra ngoài chờ đợi để tránh ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và các bệnh nhân khác. Mặc dù bác sĩ luôn cố gắng giải thích tình trạng bệnh và ưu tiên xử lý các ca nặng trước, nhưng vẫn có trường hợp người nhà bệnh nhân tỏ ra bức xúc, khó chịu khi không được tiếp nhận ngay. Để đảm bảo an ninh trật tự, bệnh viện đã tăng cường thêm nhân viên bảo vệ tại Khoa Cấp cứu.
Bộ Y tế cũng đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực nhằm vào nhân viên y tế, chủ yếu xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. Phần lớn nạn nhân là bác sĩ (70%), điều dưỡng chiếm 15%. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự lo lắng của người nhà bệnh nhân hoặc do chất lượng phục vụ của nhân viên y tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Trước tình hình này, vào ngày 12/5, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa và ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bạo hành đối với nhân viên y tế chủ yếu do bệnh nhân và người nhà gây ra. Ước tính có khoảng 8-38% nhân viên y tế từng bị hành hung ít nhất một lần trong sự nghiệp.
Admin
Nguồn: VnExpress