Bất an vì bạn thân khác giới của bạn trai: Tôi phải làm sao?

Tôi và bạn trai đã có gần ba năm yêu nhau, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm vui buồn, những hờn giận vu vơ, và luôn tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không mấy thoải mái, đó là cô bạn thân khác giới của anh. Chúng tôi và cô ấy làm chung công ty, và ngay từ khi mới quen bạn trai, tôi đã nghe những lời xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa họ. Mọi người đồn rằng trước đây họ từng yêu nhau, nhưng vì cô ấy ham tiền, chỉ muốn “đào mỏ” những người đàn ông giàu có, còn bạn trai tôi lại không đủ điều kiện đó, nên cả hai chỉ dừng lại ở tình bạn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chuyện quá khứ không quan trọng, miễn là cả hai cùng cố gắng vun đắp cho mối quan hệ hiện tại. Vì vậy, tôi quyết định chấp nhận yêu anh.

Anh kể rằng anh và cô ấy là bạn chí cốt từ thời cấp hai, nhà lại gần nhau, cả hai bên gia đình đều biết rõ về nhau. Thậm chí, em gái và em họ của anh còn chơi rất thân với cô ấy. Trước khi quen tôi, họ thường xuyên đi chơi riêng, đi phượt, đi ăn uống và chụp ảnh cùng nhau. Tôi vẫn còn thấy rất nhiều hình ảnh của hai người trong điện thoại anh, và họ luôn chia sẻ mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần.

Sau này, khi đi chơi chung với cả ba người, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với tình bạn của họ. Tôi cảm nhận được rằng họ rất hợp nhau, từ cách nói chuyện, tính cách, đến cả những lời nói đùa. Mấy đứa em của anh nhiều khi còn thân thiết với cô ấy hơn cả với tôi, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi tự an ủi rằng có lẽ vì họ quen nhau trước, mình đến sau nên mọi người thân với cô ấy hơn cũng là điều dễ hiểu.

Một điều khác khiến tôi khó chịu là trong mỗi cuộc vui, dù là nhóm bạn hay anh em của anh, lúc nào cũng phải có cô ấy. Nếu không có cô ấy thì mọi người sẽ hủy kèo. Khi tôi thắc mắc, anh chỉ nói rằng “có nó nói chuyện vui hơn, cả đám cười suốt”. Lúc đi chơi chung, cô ấy chụp ảnh chung với tôi và cả nhóm, nhưng mỗi khi tôi không đi cùng, cô ấy chỉ chụp ảnh với bạn trai tôi, dù trong nhóm còn có ba bạn nam và một bạn nữ khác. Hai người còn chụp ảnh selfie và chụp trước gương, rồi dùng làm hình nền trên mạng xã hội. Tôi đã hỏi thẳng anh về chuyện này, anh khẳng định rằng giữa anh và cô ấy không có gì mờ ám, chỉ là bạn bè bình thường. Anh còn nói “nếu anh với nó mà được thì đã tiến tới rồi, chứ việc gì phải quen em”. Nghe anh nói vậy, tôi cũng tạm yên lòng.

Mấy tháng gần đây, cô bạn anh vướng vào nhiều tai tiếng tình ái, ảnh hưởng không nhỏ đến bạn trai tôi. Dù cô ấy vừa kết hôn với chồng người nước ngoài, nhưng vẫn cặp bồ với con trai ông chủ trong công ty để “đào mỏ”. Vì chuyện này mà bạn trai tôi cũng ít qua lại với cô ấy hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy anh còn chút tình cảm với cô ta. Trước ngày cô ấy bay sang nước ngoài, hai người đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Hôm đó, vì bận đi làm nên anh có vẻ tiếc nuối vì không thể ra sân bay tiễn cô ấy. Đến giờ, tôi vẫn thấy hai người nhắn tin, trò chuyện vui vẻ như chưa có gì thay đổi. Dù anh đối xử rất tốt với tôi, yêu thương tôi hết mực, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn còn vương vấn, tiếc nuối cho mối quan hệ không thành giữa họ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *