‘Đẹp hơn thiên đường’: Tình yêu 25 kiếp đầy lãng mạn

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu kéo dài qua nhiều kiếp của cặp vợ chồng Lee Hae Sook và Ko Nak Joon. Sau khi qua đời ở kiếp thứ 23, họ tiếp tục cuộc sống ở thiên đường, nơi mọi người có thể lựa chọn diện mạo ở độ tuổi mong muốn. Trong khi ông Nak Joon chọn hình ảnh trẻ trung ở tuổi 30, bà Hae Sook vẫn giữ vẻ ngoài của một cụ bà 80 tuổi, bởi lời khen ngợi năm xưa của chồng: “Em đẹp ở tuổi 20, cũng đẹp ở tuổi 40, nhưng bây giờ em là đẹp nhất”.

Tạo hình nhân vật Som I của Han Ji Min trong Heavenly Ever After. Ảnh: JTBC
Han Ji Min hóa thân Som I trong “Đẹp hơn thiên đường” (Ảnh JTBC). Ảnh: Internet

Tác phẩm truyền tải thông điệp sâu sắc về một tình yêu vượt qua cả cái chết. Khi còn sống, bà Hae Sook đã luôn bên cạnh chồng lúc ông bị liệt, làm nghề cho vay để lo toan cho gia đình và chấp nhận những lời nguyền rủa từ con nợ. Dù bề ngoài mạnh mẽ, gai góc, nhưng khi trở về nhà, bà lại là một người phụ nữ dễ xấu hổ và ngại ngùng trước những lời trêu chọc yêu thương của chồng.

Tình yêu của họ trải qua thử thách khi bà Hae Sook mắc lỗi trên thiên đường và bị phạt xuống địa ngục. Không ngần ngại, ông Nak Joon đã quyết tâm theo bà, thậm chí nhảy vào biển lửa để cứu vợ. Ông khẳng định: “Dù em có là ai, anh vẫn yêu em”.

Sự xuất hiện của cô gái trẻ Som I (do Han Ji Min thủ vai) đã tạo nên một nút thắt mới trong câu chuyện tình yêu của họ. Som I mất trí nhớ, không thể nhớ bất cứ điều gì về bản thân hay quá khứ. Ban đầu, bà Hae Sook xem Som I như một tình địch, nhưng sau đó, họ trở nên thân thiết hơn khi bà nghĩ rằng cô là linh hồn của Young Ae – con gái nuôi của mình.

Trong hai tập cuối, thân phận thật sự của Som I được hé lộ. Cô chính là Hae Sook thời trẻ, hiện thân cho những ký ức đau buồn mà bà đã lãng quên. Tại thiên đường, Hae Sook đối mặt với người mẹ ruột đã bỏ rơi mình và dần nhớ lại những ký ức về đứa con trai đã mất. Nơi đây, bà có cơ hội bù đắp những tổn thương và thiếu thốn cho con trai mình.

Kết thúc phim, Nak Joon nhận ra rằng dù ở kiếp nào, ông và vợ cũng thuộc về nhau. Tuy nhiên, sự ràng buộc này lại khiến Hae Sook mãi quẩn quanh trong vòng lặp của tình yêu và sự chia ly. Cuối cùng, ông quyết định để vợ được đầu thai, còn mình ở lại thiên đường tiếp tục công việc cũ, mang theo nỗi nhớ thương vợ.

Bộ phim khép lại bằng cảnh hai người trẻ – được cho là Nak Joon và Hae Sook ở kiếp thứ 25 – tình cờ gặp nhau trên đường, cho thấy định mệnh một lần nữa đưa họ đến với nhau. Nhiều khán giả đánh giá đây là một kết thúc trọn vẹn và mang tính chữa lành.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử, tình bạn và những mối lương duyên đặc biệt. Yếu tố hài hước duyên dáng cùng với màu phim tươi sáng đã giúp chủ đề về sự sống và cái chết trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, làm nổi bật tình cảm bền chặt qua nhiều kiếp sống của hai nhân vật chính. Theo Newsen, bối cảnh phim được xây dựng độc đáo và sáng tạo.

Trailer “Đẹp hơn thiên đường” (Heavenly Ever After): Phim 12 tập từ Netflix. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét rằng phần giữa của phim trở nên lê thê khi đi sâu vào danh tính kiếp trước của các nhân vật và những nghiệp quả mà họ phải gánh chịu. Sự thay đổi này khiến cho câu chuyện tình yêu, vốn là điểm nhấn ban đầu, bị lu mờ, và các tuyến nhân vật phụ trở nên thiếu liên kết. Trên Watchapedia, nhiều ý kiến cho rằng mạch phim chậm và dễ gây nhàm chán.

Kim Hye Ja trong vai Lee Hae Sook. Ảnh: JTBC
Kim Hye Ja trong vai Lee Hae Sook của “Đẹp hơn thiên đường” (Ảnh JTBC). Ảnh: Internet

Dàn diễn viên đã thể hiện xuất sắc vai diễn của mình với lối diễn tự nhiên và sâu sắc. Đặc biệt, Kim Hye Ja đã khắc họa thành công hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, sắt đá nhưng cũng rất mong manh và dễ tổn thương qua từng cử chỉ và ánh mắt. Mặc dù ban đầu có nhiều lo ngại về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên chính, nhưng Kim Hye Ja và Son Suk Ku đã phối hợp ăn ý, tạo nên một cặp đôi màn ảnh đầy cảm xúc. Đạo diễn Kim Seok Yoon chia sẻ trên Newsen rằng kịch bản phim được “đo ni đóng giày” cho diễn viên Kim Hye Ja và gọi đây là “Dự án Kim Hye Ja”.

Phim đạt được 7.4 điểm trên IMDb. Theo thống kê của Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim đạt tỷ suất người xem là 5,8%, giảm xuống 4,9% ở tập 10 và đạt tỷ suất cao nhất là 8,3% trong tập cuối cùng.

Bộ phim là tác phẩm của đạo diễn Kim Seok Yoon, người từng thành công với các bộ phim như The Light in Your Eyes, Law School, và biên kịch Lee Nam Gyu. Tập cuối của phim được phát sóng vào ngày 25/5 trên đài JTBC tại Hàn Quốc và trên nền tảng Netflix.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *