Khi Tổng thống Donald Trump bước xuống chuyên cơ Không lực Một vào ngày 30/5, một chi tiết thú vị đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông: hình nền điện thoại của ông. Bức ảnh cho thấy chân dung ông Trump đang chỉ tay về phía trước, một khoảnh khắc được ghi lại bởi phóng viên Chip Somodevilla vào tháng 7/2019. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đang trên đường rời Nhà Trắng để tham dự một sự kiện gây quỹ tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminister, New Jersey.
Ngay sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh này đã tạo nên một làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ. Tài khoản Johnny đã đăng lại bức ảnh với lời chú thích ngắn gọn: “Mạnh mẽ”. Benny Johnson, một nhà bình luận theo chủ nghĩa bảo thủ, cũng chia sẻ hình ảnh kèm theo biểu tượng ngọn lửa, thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình.

Một số người dùng khác còn nhận xét một cách hài hước về sự tự tin của cựu tổng thống. “Ngay cả màn hình khóa của ông ấy cũng có khí chất,” một người viết. “Cách làm thương hiệu giỏi nhất. Màn hình khóa của ông Trump, đương nhiên, chính là ảnh ông Trump,” một người khác bình luận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn tích cực về sự lựa chọn hình ảnh này. George Conway, một nhà phê bình thường xuyên của ông Trump, đã đưa ra một góc nhìn khác. Ông cho rằng việc lựa chọn hình ảnh cho thấy cựu tổng thống có sự yêu thích đặc biệt đối với bản thân, liên tưởng đến nhân vật Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, người đã yêu hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước.
James Surowiecki, một người dùng khác, nhận xét: “Việc ông Trump để ảnh bản thân trên màn hình khóa là hành động thể hiện phong cách Trump toàn diện nhất từ trước tới nay.” Sự việc này một lần nữa cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của cựu Tổng thống Trump, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress