Nghệ sĩ Minh Phượng, một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu TP HCM những năm 1990, đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi xuất hiện tươi tắn bên cạnh Hồng Đào và Minh Trang vào cuối tháng 5 vừa qua. Ít ai biết rằng, chỉ hơn nửa năm trước, chị đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải nằm liệt giường vì những biến cố sức khỏe liên tiếp.
Tháng 10/2024, Minh Phượng trở về Việt Nam từ Canada để nghỉ ngơi và dự định đi du lịch cùng con gái. Tuy nhiên, trong một lần đi cắt tóc, chị bị ngã xe do đường dốc. Ban đầu, chị không nghĩ vết thương nghiêm trọng, nhưng đầu gối ngày càng sưng to và đau đớn. Chị được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) và phát hiện bị vỡ xương bánh chè, phải phẫu thuật và nằm viện một tuần.
Trong thời gian nằm viện, con gái 27 tuổi của Minh Phượng luôn túc trực chăm sóc. Chị hạn chế chia sẻ tình hình sức khỏe với bạn bè và đồng nghiệp vì không muốn mọi người lo lắng. Chị tâm sự, con gái chị sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không rành tiếng Việt nhưng vẫn cố gắng liên hệ bác sĩ để chữa trị cho mẹ.

Một tháng sau, con gái chị phải trở lại Canada để tiếp tục công việc. Minh Phượng ở nhờ nhà một người quen và tiếp tục tập vật lý trị liệu. Sau ba tháng, chị đã có thể đi lại, nhưng vẫn cần dùng đến khung tập đi để hỗ trợ.
Tai nạn và di chứng của cơn đột quỵ trước đó đã khiến Minh Phượng khủng hoảng tinh thần. Sáu năm trước, khi đang làm nail ở Vancouver, Canada, chị đột ngột bị tối sầm mắt và ngã khuỵu. Dù được cấp cứu kịp thời, chị đã phải trải qua bốn tháng khó khăn, gần như liệt giường. Thời gian đầu, chị bị rối loạn ngôn ngữ, quên hết chữ cái và không thể viết tên mình. Chị đã phải học lại cách viết và dần hồi phục sau một tháng. Sau đó, chị tập luyện bằng cách đi lại trong hồ bơi và leo cầu thang với sự hỗ trợ của thiết bị.

Minh Phượng chia sẻ rằng, di chứng của cơn đột quỵ vẫn còn ảnh hưởng đến chị, khiến một chân bị yếu và cơ thể thường xuyên bị tê cứng. Chị đã tự hỏi “tại sao lại là mình?”, đặc biệt khi chị vừa mới bắt đầu quay trở lại với diễn xuất.

Tuy nhiên, dần dần, chị đã bình tĩnh hơn và đối diện với mọi việc bằng thái độ lạc quan. Chị cho rằng mình vẫn còn may mắn vì sau tai nạn, cơ mặt không bị ảnh hưởng và trí nhớ không suy giảm nhiều so với trước đây. Chị xem đây là thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và trau dồi thêm kiến thức về nghề.
Tình cảm đồng nghiệp đã sưởi ấm chị trong những ngày khó khăn. Khi gặp lại Hồng Đào và Minh Trang, chị nhớ lại những kỷ niệm thời trẻ khi cùng hoạt động sôi nổi tại Câu lạc bộ Sân Khấu Thể nghiệm (nay là Nhà hát 5B Võ Văn Tần). Sau này, mỗi người một nơi, chị sang Canada định cư, Hồng Đào lập nghiệp ở Mỹ, còn Minh Trang ổn định cuộc sống ở Singapore. Gần đây, chị rất vui khi thấy Hồng Đào thành công với nhiều bộ phim “trăm tỷ”. Chị tâm sự rằng, dù có chút chạnh lòng, nhưng chị không so sánh mình với bạn bè, mà chấp nhận những gì tổ nghiệp ban cho và cảm thấy thanh thản với điều đó.

Với Minh Phượng, thái độ sống tích cực đã mang lại cho chị những cơ hội quý giá. Tháng 4 vừa qua, khi chị đang định mua vé máy bay về thăm các con, chị bất ngờ nhận được lời mời tham gia phim điện ảnh “Thai chiêu tài” của đạo diễn Trần Nhân Kiên. Đạo diễn Trần Nhân Kiên cho biết anh vốn ngưỡng mộ chị từ lâu và đã mời chị tham gia phim bằng được khi nghe tin chị về nước. Dù chị nói rằng việc đi lại còn khó khăn, đạo diễn đã cho xe đến tận nhà đón và bố trí diễn viên đóng thế có chiều cao và cân nặng tương đương. Chị rất xúc động trước tấm chân tình này.
Trong vài tuần tới, chị sẽ trở lại Canada, sau đó sẽ quay về Việt Nam để tiếp tục các dự án còn dang dở. Minh Phượng tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
Admin
Nguồn: VnExpress