Mong ước đồng hành: Vượt qua giông bão cuộc đời

Gửi em, người phụ nữ anh chưa từng gặp mặt, nhưng đã thôi thúc anh viết những dòng tâm sự này. Anh là một người đàn ông 37 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Sau những biến cố của cuộc đời, anh trở thành một ông bố đơn thân, và hai đứa con đáng yêu chính là món quà vô giá mà anh có được.

Cuộc sống của anh không hề dễ dàng. Anh từng trải qua những ngày tháng gây dựng một quán ăn nhỏ, tưởng chừng như đã ổn định, nhưng rồi lại mất tất cả. Thay vì chìm đắm trong thất bại, anh đã học cách đứng lên, không oán trách số phận mà cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.

Hiện tại, anh đang bắt đầu lại từ đầu với đôi bàn tay trắng. Một tay anh dùng để làm việc, để lo toan cuộc sống, và tay còn lại anh muốn dành để ôm ấp, yêu thương những người thân yêu. Trong những ngày bận rộn mưu sinh, giữa chốn Hà Nội ồn ào và đầy khói bụi, anh vẫn luôn mong ước có một người để cùng nhau chia sẻ gánh nặng cuộc sống, để vơi bớt những nỗi lo toan trong lòng. Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà trân trọng sự chân thật, một tâm hồn sâu sắc và khả năng thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những khó khăn.

Nếu em đã từng trải qua những đổ vỡ, mất mát, hoặc cảm thấy cô đơn giữa đám đông, có lẽ em sẽ thấu hiểu những gì anh đang cảm nhận. Anh nghĩ rằng chúng ta nên cho nhau một cơ hội để cùng nhau bước đi trên một đoạn đường mới, không cần quá dài, chỉ cần đủ để tin tưởng vào nhau. Anh là một người sống giản dị, thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình ấm cúng hơn là những buổi tiệc tùng xa hoa. Anh cũng thích những buổi chiều yên tĩnh bên tách cà phê hơn là sự ồn ào náo nhiệt của phố thị. Có thể em sẽ lạ lẫm với việc hẹn hò với một người đàn ông đã có con. Nhưng anh tin rằng, nếu em đủ bản lĩnh và dịu dàng, em sẽ hiểu rằng làm bố đơn thân không có nghĩa là cạn kiệt tình yêu, mà là biết trân trọng tình yêu hơn bao giờ hết.

Anh đã từng thất bại, nhưng chưa bao giờ mất đi hy vọng. Nếu em cũng vậy, nếu em cũng đang tìm kiếm một điều gì đó bình yên nhưng không nhạt nhòa, sâu sắc nhưng không phức tạp, hãy gửi cho anh một lời chào. Biết đâu, giữa 8 triệu người dân Hà Nội, anh và em chỉ cách nhau một tin nhắn. Hãy gửi email cho anh để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau hơn, em nhé.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *