Mùa hè đến, trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Ở tuổi 33, tôi vẫn độc thân và khao khát một người bạn đồng hành để cùng nhau khám phá những miền đất mới. Dù những chuyến đi một mình hay cùng bạn bè luôn mang lại niềm vui, tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một bờ vai để chia sẻ.
Tôi là giáo viên phổ thông, công việc có lẽ đã ảnh hưởng đến tính cách, khiến tôi trở nên có phần khó tính. Mọi người thường nhận xét tôi không giỏi trong việc làm quen hay bắt chuyện với người lạ, nhưng khi đã thân thiết, tôi lại trở nên rất hoạt ngôn.
Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông trưởng thành, ấm áp, yêu thương tôi vô điều kiện và là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Tất nhiên, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và là điểm tựa cho anh khi anh cần.
Hiện tại, tôi đang sống và làm việc tại thành phố Hội An xinh đẹp, hiền hòa. Vì vậy, tôi hy vọng anh là một chàng trai đến từ Quảng Nam – Đà Nẵng, để chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ và tìm hiểu nhau hơn. Mong rằng những dòng tâm sự này sẽ đến được với anh, và mùa hè 2025 sẽ là mùa hè rực rỡ của cả hai chúng ta.
Nếu bạn đọc được những dòng này và cảm thấy đồng điệu, xin vui lòng liên hệ VnExpress qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress